Mình mới thử và phát hiện mình lên 2 vạch cách đây 1 tuần, ước đoán chắc giờ cũng được khoảng 7 tuần, tính là sang tuần sẽ đi khám. Đây là bé thứ 2 của mình, bé đầu đã được 6 tuổi nên thật sự là bây giờ mình không nhớ gì nhiều về giai đoạn mang thai lúc đó nữa.


Mấy hôm nay thấy lo lắng nên cứ phải lên diễn đàn tìm hiểu sự phát triển của thai nhi qua từng thời kỳ như thế nào? Lo lắng nhất là không biết là làm sao để cho trí não bé phát triển tốt. Bắt đầu lại từ đầu, nghiên cứu lại sách vở, chẳng biết nên ăn uống ra sao vì mình chẳng thèm và chẳng muốn ăn gì cả ngoại trừ trái cây như ổi, sơ-ri, mận. Tâm trạng vừa mừng, vừa hồi hộp y như mang thai lần đầu,có mẹ nào có thông tin chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé :)