Còn nhớ có câu nói rằng: "Đàn ông đã một lần ly hôn đích thị là báu vật". Cũng vì câu nói này mà cô quyết định lấy anh. Báu vật mà, phải biết giữ lấy chứ. Những ngày đầu hôn nhân cũng mặn nồng hạnh phúc như bao nhiêu cặp đôi trên trái đất vì con anh ở với mẹ nên tiếng là có con nhưng anh cũng chẳng bận bịu gì, chỉ thi thoảng đến thăm con và gửi tiền chu cấp. Nhưng sau thời gian trăng mật hẳn đúng là dập mật như cô vẫn hay nghe hội chị em bạn gái đã có chồng than thở. Với họ thì phải lo kiếm tiền, mua nhà, sinh con đẻ cái. Còn cô thì khác, cô không phải lo những thứ đó, không lo cơm áo gạo tiền nhưng là những thứ không ai hiểu được như: nửa đêm vợ c ũ gọi, anh ơi, con sốt cao, thế là anh lại lục tục chạy đến chở con bé đi viện. Rồi buổi chiều thỉnh thoảng vợ cũ gọi, em bận họp, anh đón con hộ em nhé. Có hôm lại nhắn, em ốm, anh qua chở con đi học, mua giúp em thứ gì ăn nhé. Cô bắt đầu cảm thấy ghen, giá mà anh và "tập 1" không có gì ràng buộc thì hay biết mấy, bây giờ, họ í ới gọi nhau suốt ngày vì có sợi dây liên quan là đứa con. Cô bắt đầu hờn dỗi, khóc lóc, ghen tuông mỗi khi nghe vợ cũ "Anh ơi...". Thậm chí có lúc cô còn trách mình ngốc khi lấy anh.







Có mấy lần anh đi thăm con, cô ở nhà mà lòng như lửa đốt, cứ tưởng tượng đủ thứ trong đầu. "Liệu có bao giờ tình cũ không rủ cũng tới". Ôi, phát điên mất thôi. Họ đang làm gì cùng nhau nhỉ. Khóc chán cô lại vào facebook người ta, xem thử có tìm được gì không. Chán lại mở phim coi mà anh cũng chưa về. Trời ơi, kiểu này có lẽ là họ có gì với nhau thật rồi. Nghĩ rồi cô càng thêm rối rắm. Chẳng lẽ bây giờ lại chạy đến tìm anh, mà chắc cũng phải đến tìm anh thôi, phải ngăn chặn mọi chuyện trước khi quá muộn. Thu hết can đảm, cô gọi một chiếc taxi đến nhà "chị cả", vừa đi vừa tưởng tượng đến lúc cô sẽ nhào vô giữa hai người, nói cho họ biết là họ đã ly hôn, anh hiện giờ là chồng cô, rồi cô sẽ kéo anh về, sẽ không cho vợ cũ một chút xíu cơ hội nào có lại được anh.







Gần đến nơi, cô xuống xe, đi bộ đến. Đứng ngoài cổng, cô nghe rõ mồn một:


- Anh sống hạnh phúc không?


- Có, hạnh phúc lắm, cô ấy rất dễ thương, không bao giờ ghen với quá khứ, và cô ấy rất bao dung, sau này có bận hay đi công tác, em cứ đem con qua bên nhà nhé, cô ấy sẽ là người mẹ tốt của con mình đấy.


- Anh chắc không?


- Vợ anh, anh biết mà. Còn em thì sao, định khi nào đấy.


- Em cũng chưa biết nữa, từ từ ạ.


- Thôi anh về nhé, cô ấy đang chờ anh.


Nói rồi anh bước ra, cô khẽ nép vào bước tường, chờ anh đi khuất, cô gọi taxi về nhà.


Hôm sau, cô bảo chồng đón con bé đến chơi, cô đã mua sẵn cho con bé một con búp bê thật đẹp, lại hỏi chồng để nấu món mà con bé thích. Khi về, cô còn gửi một ít trái cây quê cho "người cũ". Tối, chồng đưa điện thoại cho cô xem tin nhắn từ mẹ con bé: "Vợ anh dễ thương thật đấy, em mừng cho anh".


Lấy người đã từng là "chồng người ta", trước mắt là phải dẹp hết những ghen tuông, bỏ cả thói quen tưởng tượng, mới mong hạnh phúc. Vì làm sao tránh khỏi những lần chồng đến thăm con, chồn g gặp lại vợ cũ để giải quyết vấn đề của con, nếu không bao dung, thì thật khó để mà sống trọn cuộc đời với "chồng cũ" người ta.


Xem thêm bài viết tại:


Phụ nữ mũm mĩm đừng quá tự ti, vì bạn rất thu hút đàn ông bởi 5 lý do này


Câu nói của những vĩ nhân có ảnh hưởng tích cực tới bạn như thế nào?Tuyên bố không cần đàn ông, nữ diễn viên Việt Trinh thấy đời thanh thản khi làm mẹ đơn thân


Xem clip tại:


Hoa khôi Nam Em: "Tôi muốn yêu đàn ông đã ly hôn và có con riêng"


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/09/STiuNVBcvb-480x360.jpg