Tôi đúng là một thằng đàn ông tồi mọi người ạ. Bao năm nay sống trong sự khinh miệt của vợ, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình kém cỏi như lúc này.

So với mọi người, tôi quá thất bại. Từng có trong tay hạnh phúc gia đình và cả tiền bạc, nhưng tôi lại đánh mất chỉ vì quá tin bạn. Chuyện là thế này mọi người ạ. Ngày ấy tôi có kinh doanh chung với bạn. Cậu ấy là người mà tôi rất tin tưởng. Thật ra chơi với nhau hơn chục năm, làm sao mà nghi ngờ nhau được.

Tiếc rằng niềm tin của tôi đặt sai chỗ. Bao lần vay mượn, tôi đều đứng ra vay. Để rồi khi vỡ nợ thì cậu bạn thân lại bỏ trốn mất. Cuối cùng, mình tôi gồng gánh món nợ hàng mấy tỷ.

Thú thật là thời điểm ấy, tôi tuyệt vọng đến mức có những ngày đứng trên cầu và muốn nhảy xuống cho đỡ khổ gia đình. Sau đó, tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Nhưng lúc này, hạnh phúc vợ chồng tôi bắt đầu bị rạn nứt.

Vợ tôi áp lực tiền bạc, thành ra suốt ngày cáu bẳn với chồng. Thậm chí hồi có bé Cún, em cứ đòi chia tay và bảo:

“Không có tiền thì nuôi con như nào, anh định bắt nó hít không khí mà sống à”.

Tôi phải gọi điện nói chuyện với bố mẹ hai bên để đả thông tư tưởng với vợ. Mãi sau em mới chịu đồng ý giữ lại con mọi người ạ.

Sinh con xong, tôi phải lo cho con, còn vợ thì không hề quan tâm chút nào. Mỗi lần con ốm, em lại bảo là đồ của nợ, bảo bố con tôi xuất hiện để báo oán, khiến cuộc đời của em trở nên tăm tối.

Hôm ấy con khóc, vợ thì mãi chưa về. Tôi bế ra ngoài chơi thì vô tình thấy xe máy vợ dựng trong nhà nghỉ. Lúc ấy tôi đã nghĩ rất nhiều. Nhưng cuối cùng, tôi không thể nào xông vào được.

Tầm một tiếng sau, vợ tôi trở ra. Em thở dài hỏi:

“Anh đứng đây khi nào”.

“Anh…anh đứng được một lúc rồi”.

Trông vợ tôi rất mệt mỏi, em nói:

“Anh không có gì hỏi em à? Không hỏi em đi đâu, đã làm gì với ai à? Người hèn như anh, vợ không cặp bồ mới là lạ".

Nghe câu nói đó của vợ, tôi phải bấu chặt tay vào với nhau. Mấy ngày nay tôi đã nghĩ rất nhiều. Tình cảm cho vợ không còn nhiều như trước, chỉ thương con tôi. Giờ bố mẹ mà ly hôn, vợ tôi lấy chồng mới thì chắc chắn con sẽ phải khổ. Tôi không ngờ lại có người mẹ chẳng hề màng đến con như vợ mình. Mọi người cho tôi lời khuyên được không, con chưa được một tuổi, liệu tôi có thể giành quyền nuôi không?

hình ảnh