Tớ thấy phần 1 đã tới 104 trang rồi nên mở phần 2 này để các mẹ vào đây trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị sinh ở Việt Pháp.


Các mẹ có thể tham khảo phần 1 ở đây: http://www.webtretho.com/forum/f96/hoi-kinh-nghiem-sinh-o-viet-phap-100643/


Về kinh nghiệm sinh ở Việt Pháp, phần 1 có bài này của mẹ Kiddie & Elder khá bổ ích, tớ copy lại để các mẹ tiện tham khảo luôn:


Mình vừa sinh cuối tháng 7 đây. Không biết các bạn sinh mổ thì thế nào, còn mình sinh thường thấy hài lòng lắm. Mình chuyển dạ lúc 1 giờ sáng, toàn bộ quá trình chuyển dạ sẽ được chăm sóc bởi nữ hộ sinh. Bác sĩ sẽ vào khi mình đủ "điều kiện" rặn đẻ.


Quy trình nhé:


- Chạy monitor để đo cơn co và tim thai em bé, khám trong để xem cổ tử cung mở bao nhiêu rồi.


- Tắm rồi vào phòng đẻ.


- Nữ hộ sinh sẽ cắm ống truyền dịch, và dung dịch làm giãn cổ tử cung thì phải (mình không chắc lắm), cho bạn thở oxy


- Gây tê màng cứng


- Chạy monitor trong suốt quá trình từ chuyển dạ tới lúc sinh xong.


- Trong suốt thời gian này nữ hộ sinh sẽ kiểm tra độ mở của cổ tử cung cho bạn, họ làm khá chu đáo và cẩn thận.


- Khi cổ tử cung mở vừa đủ và đầu em bé xuống thấp, nữ hộ sinh sẽ thông báo rằng bạn sắp sinh được rồi, hihi, khi đó bác sĩ sẽ vào với bạn cùng các cô nữ hộ sinh đón em bé :Smiling:(bố bé có thể chụp bức ảnh đầu đời của bé nữa, và cắt dây rốn, đưa con đến với thế giới 1 cách độc lập, không sống phụ thuộc vào mẹ nữa)


Sau khi sinh xong:


- Em bé được làm vệ sinh (họ sẽ chưa tắm ngay cho bé đâu, để chất gây bảo vệ em bé), cân, đo chiều dài...


- Mẹ sau khi được "dọn dẹp" kĩ càng và "may vá" thì được chuyển về phòng, em bé cũng được đẩy ra với mẹ, các cô nữ hộ sinh sẽ cho em bé bú mẹ ngay, cảm giác thích lắm:Angel:


Thái độ của nữ hộ sinh và bác sĩ:


- Mình vào ban đêm gặp ê kíp nữ hộ sinh rất nhiệt tình và nhẹ nhàng, tâm lý đi đẻ ban đêm hơi lo lắng 1 chút nhưng các chị ấy làm mình an tâm hơn rất nhiều, trong lúc cắm ống truyền và gây tê màng cứng thì anh xã sẽ chờ ở ngoài, còn sau đó thì 2 bạn sẽ được ở gần nhau, tha hồ nghe nhạc, chụp ảnh vv...


- Tới sáng hết ca trực đêm, các chị ấy còn vào chúc may mắn và mẹ tròn con vuông rồi mới thay ca, kíp mới cũng vậy, rất nhiệt tình, chăm sóc rất chu đáo.


- Có thể trong quá trình chuyển dạ bạn sẽ hơi buồn đi ngoài, việc này rất thoải mái, bạn cứ yêu cầu, các cô nữ hộ sinh sẽ giúp, và họ không câu nệ gì cả đâu nhé.


- Không ăn gì trước khi đi sinh, vào đó bạn sẽ được truyền dịch, không lo bị đói hay xuống sức đâu


- Ban đêm khi bạn mệt có thể gửi em bé nhờ các cô nữ hộ sinh trông hộ (các cô cũng bận và để em bé nằm "giao lưu" với các bé khác, chắc đến giờ các cô sẽ xem bỉm (Goon) và cho uống sữa ngoài) vì vậy mình tự chăm bé, cũng không mệt đâu bạn ạ. Khi cần gì chỉ cần nhấn nút gọi các cô sẽ đến giúp đỡ luôn.


- Sau sinh bạn sẽ nằm trên giường khoảng 6 tiếng, sau đó mới đi lại thay rửa...khi cần tiểu tiện trong thời gian này, nữ hộ sinh sẽ giúp rất tận tình. Mình nghĩ việc gì tự làm được thì tự làm, còn không thì mới nhờ đến các cô nữ hộ sinh.


Khi vào viện chỉ nhớ mang theo...chồng:Laughing:không cần mang gì cả, trong viện đã có đầy đủ cho bạn và bé.


Chế độ ăn uống: Mình thì thấy hợp lý, bữa sáng là cháo, bữa trưa, tối là cơm, 1 món mặn: thịt gà, thịt bò, tôm hoặc thịt lợn, và 1 bát canh, hoa quả tráng miệng, 1 hộp sữa tươi thanh trùng. Họ nấu khá ngon miệng (hay do sinh xong đói quá ăn ngấu nghiến, hihi)


Chăm sóc sau sinh:


- 9 giờ sáng hàng ngày bé sẽ được đẩy đi tắm, bác sĩ nhi sẽ khám và thử các phản xạ của bé trong phòng này luôn (chỉ mẹ được vào)


- 7:45 sáng bác sĩ sẽ đi khám cho mẹ


- 4 ngày sau sinh bé sẽ được tái khám, bác sĩ thử phản xạ và đo độ vàng da. Đoạn khám này hay phết hihi. Nếu được bác Collins khám thì là tốt nhất:) bác ấy rất thân thiện.


- Trong thời gian này có bất kì khúc mắc gì về chăm bé, bạn có thể gọi thẳng đến viện, xin gặp nữ hộ sinh, họ trả lời rất nhiệt tình đấy ạ. (24/24h)


Ekip đỡ cho mình có bác sĩ Thu (mình theo khám bác ấy từ đầu và cầu được ước thấy, vào đúng ca của bác hihi), cô Phương - NHS trưởng, chị Hạnh - NHS trưởng, chị Hằng. Tất cả mọi người đều cực kì tốt và động viện mình rất nhiều để vượt cạn thành công. Cảm xúc khi em bé được đưa vào lòng mẹ thật không thể tả được:)


Mình nghĩ mình đã lựa chọn đúng khi sinh ở đây, và các bác sĩ, nữ hộ sinh đã cho mình và anh xã 1 kỉ niệm đẹp - ngày đưa con ra thế giới mới.


Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé!