Em đang nghĩ đến chuyện ly hôn các chị ạ, nghĩ mà nản cái cảnh lấy phải chồng vô tâm quá rồi. Bọn em yêu được hơn 1 năm thì cưới. Em là gái quê lên thành phố học, còn anh người trên này. Cưới xong được bố mẹ chồng mua nhà chung cư cho ở riêng.

Chồng em lười vô cùng, buổi sáng dậy ăn xong đi làm, chiều về nằm khểnh đấy bấm điện thoại. Vợ chưa kịp nấu cơm bưng ra thì anh giục loạn lên nhưng có hôm đi nhậu 10 giờ đêm, không ăn cơm cũng chả nói 1 câu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc có em bầu chồng cũng chẳng quan tâm xem vợ ăn gì, đói khát ra sao. Gọi điện cho chồng lúc anh đang ngoài quán nhậu, lúc thì hát karaoke. Không biết bị hội bạn trêu thế nào mà về anh mắng về vợ té tát:

“Đúng là mất bạn vì vợ”.

Lúc em sinh con chồng cũng đưa vào viện nhưng chỉ ngồi vắt chân ở ghế xem điện thoại. Bà ngoại chưa lên nên em tự chạy lên chạy xuống làm thủ tục. Tủi thân nhất là lúc em được đẩy từ phòng mổ ra, điều dưỡng gọi mãi không thấy chồng em đâu, chị ấy đành phải nhờ người nhà của sản phụ khác đẩy về phòng hồi sức.

Ở cữ, mẹ chồng bận đi làm nên sang chăm được mấy ngày cuối tuần, còn mẹ đẻ ở 1 tháng rồi về quê, từ đấy đến giờ em tự xoay sở. Chồng em chẳng đỡ vợ việc gì, hôm nào con quấy mệt quá không nấu được cơm thì anh quát um lên:

“Ở nhà ăn với nằm thôi mà bữa cơm cũng không nấu nổi”.

Mắng vợ xong anh tự ra quán ăn phở, chẳng mua gì về cho vợ. Ức lắm, nhưng không lẽ nhịn đói thì con không có sữa, em đành gọi thức ăn ship đến, chả tội gì.

Sau sinh em bị áp xe ngực, tắc tia sữa, con thì quấy không chịu bú mẹ cứ ngằn ngặt khóc. Em sốt hầm, người nóng bừng bừng, cặp thì lên gần 40 độ hoa hết cả mắt mũi nằm đắp chăn rên mà chồng chẳng thèm hỏi han lấy một câu, vẫn nằm đấy xem phim. Thấy con khóc hắn còn chửi um lên:

“Dậy bế con này, nằm mà ngủ để nó khóc thế à”.

Em cố ngóc đầu bảo:

“Em sốt quá run hết cả người rồi, anh bế con ra ngoài dạo một tí cho nó nín hộ em với”.

“Cô dậy mà bế, tôi đang xem dở”.

Em không cựa nổi mình nữa, lúc đấy chỉ muốn cầm cái điện thoại của chồng ném vào tường. Người thì mệt mỏi rã rời, con khóc không ai dỗ.

“Anh bế con đi, đừng để nó khóc đứt hơi giờ”.

Hắn làu bà làu bàu: “Biết thế sao còn đẻ”.

Nói xong chồng vẫn cầm điện thoại ra phòng khách nằm xem phim tiếp. Mệt lắm rồi nhưng em lại phải cố bò dậy ôm con dỗ cho nó nín. Đang cho con bú nhưng em vẫn phải tương viên hạ sốt vào mới dịu được tí. Lúc đó sống chết cũng phải gượng dậy vừa khóc vừa hút sữa, đau đến phát rồ lên mới thông được tia bị tắc các chị ạ.

Giờ nhìn con ngủ mà nước mắt cứ chảy ra. Em chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay lập tức, sống cảnh có chồng cũng như không này thà nuôi con một mình còn hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet