Tôi uất ức quá mọi người ạ, tiền của mình, mồ hôi nước mắt của mình mà để người khác hưởng suốt mấy năm qua không hề biết gì cả.

Trước khi cưới tôi anh đã có một đời vợ. Anh kể vợ đầu là người đàn bà hư hỏng, ra ngoài kiếm tiền thì cặp hết người này đến người kia và cuối cùng bỏ nhà theo trai.

Tôi thương anh nên quyết định gắn bó. Cưới xong tôi sinh được cô con gái, giờ cháu cũng 6 tuổi rồi. Lúc con gái được 3 tuổi, tôi có chị bạn ở nước ngoài rủ sang bên đó làm ăn. Thấy chị ấy đi mấy năm gửi được tiền về cho bố mẹ xây nhà, mua xe mà tôi ham lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc nói với chồng anh đồng ý luôn, còn động viên vợ là cứ yên tâm mà đi, ở nhà con gái anh sẽ chăm sóc chu đáo. Vì bên đó cần người gấp nên tôi làm thủ tục xong 2 tháng là bay luôn.

Sang đó công việc nhiều lại lệch múi giờ nên thỉnh thoảng tôi mới gọi điện được về cho chồng con. Anh cũng bảo mọi thứ ở nhà vẫn ổn, hai bố con chỉ thiếu mỗi tiền thôi. Tôi làm mỗi tháng tính ra tiền Việt cũng được mấy chục triệu, gửi một phần cho chồng nuôi con, giữ lại một phần sau này còn có vốn mà làm ăn.

Năm ngoái chồng tôi gọi điện sang bảo được tuổi làm nhà nhưng chưa đủ tiền. Tôi liền gửi về trước 500 triệu để anh xây nhà.

Lẽ ra tôi làm 5-6 năm nhưng vì dịch bùng lên nên công việc cũng ít đi. Tôi muốn tranh thủ xin về nước thăm chồng con rồi khi nào tình hình ổn định thì bay sang tiếp. Tôi muốn cho mọi người bất ngờ, với một phần thời gian này ít liên lạc được với anh ấy nên quyết định không cho biết trước.

Cách ly 21 ngày xong về, tôi đang mừng vì chồng xây được nhà 2 tầng rất khang trang trên mảnh đất của bố mẹ tôi cho hồi đi lấy chồng. Nhưng điều làm tôi uất ức hơn là anh ta rước cô vợ cũ đến đây sống chung trong chính căn nhà mà tôi đã gửi tiền về mới có để làm.

Thấy tôi, chồng bất ngờ lắm, cứ thanh minh là thấy hoàn cảnh của vợ cũ đáng thương quá nên đón cô ta về đây cho ở nhờ thôi. Vì sợ tôi phản đối nên không dám nói chuyện này ra. Lúc tôi làm ầm lên thì cô vợ cũ kia trơ trẽn bảo:

“Ôi giời ơi, đây chẳng thiết. Chẳng qua là anh Tường cứ nịnh nên mới về thôi”.

Cô ta cũng chấp nhận đi khỏi đây bởi vì chẳng có quyền gì trong căn nhà này cả. Trước lúc đi còn khiêu khích:

“Thôi chị về rồi thì tôi nhường chồng, chứ đây cũng chẳng chấp nhận được cảnh một ông 2 bà đâu. Tối nay ông ấy ngủ với người này, mai ngủ với người kia chán chết”.

Tôi điên lắm mọi người ạ! Nhà của mình, tiền của mình vậy mà chồng lại rước vợ cũ về sống như đúng rồi, làm ô uế cả nơi này. Mặc dù giờ cô ta đã dọn đi nhưng liệu hai người có qua lại với nhau nữa không? Tôi phải làm sao với gã chồng tệ bạc này đây hả mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet