Em đẻ được gần tháng rồi mà vẫn căm chồng quá. Không hiểu sao mình lại vớ phải loại đàn ông vô tâm, ích kỷ đến như vậy.

Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm giờ em mới sinh cháu đầu tiên. Hồi còn yêu nhau chồng em luôn tỏ ra rộng rãi, thoáng tính. Mỗi tội là anh rất nhiều thể loại bạn. Hôm này thấy đi ăn uống cùng đám bạn này, ngày mai lại một đám khác.

Cưới nhau về anh vẫn giữ cái thói đàn đúm không sót bữa nào. Nhất là đến mùa bóng, có lúc chồng em đi thâu đêm luôn, sáng hôm sau mới về.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng biết lão ra ngoài có vung tiền đãi bạn không nhưng lại hay dắt đám đó về nhà nhật nhẹt. Biết em nấu ăn ngon nên cứ thỉnh thoảng cả lũ kéo nhau đến đập phá. Mà bạn của chồng thì đông, mỗi lần đến em phải làm nồi lẩu hoặc mua đồ nhắm cũng tốn hơn triệu bạc chứ có ít đâu.

Đợt này dịch kéo dài quá các lão ấy không được ra ngoài ăn chơi bù khú nên hay đến nhà em. Trong khi vợ bầu vượt mặt sắp đến ngày sinh vẫn phải vào bếp làm đồ nhắm còn các lão thì ngồi ở phòng khách bật điều hòa mát rượi uống bia.

Làm một chầu nhậu tĩ tã rồi xong lại hát karaoke chờ bóng. Em dọn dẹp bữa tối xong mệt bở cả hơi tai, lưng muốn gãy đứt ra, bụng lại nhâm nhẩm đau nên tắm rửa lên phòng ngủ. Đang nằm thiu thiu thì thấy chồng vào phòng bật điện sáng trưng lên, mồm sực mùi bia khề khà bảo:

“Dậy nướng hộ mấy con mực”.

Em mắt nhắm mắt mở bảo:

“Anh tự vào bếp mà nướng, em thấy bụng khó chịu lắm, từ tối còn hơi hơi đau đây này”.

Thế mà chồng em đạp cái rõ đau vào mông vợ:

“Có dậy không thì bảo, lười nó vừa thôi”.

Em bực lắm nhưng vẫn phải lọ mọ xuống bếp nướng mực cho các lão ấy. Nướng xong lên giường nằm thấy bụng đau nhiều hơn. Đợi một lúc thì cơn đau dồn dập kéo đến, xuống phòng khách bảo chồng đưa đi viện nhưng lão càu nhàu:

“Sao lại đau đẻ vào cái giờ này, tự lên viện đi, đang hay”.

Em điên quá, cơn đau mà chồng lại bảo vậy nên vào rút luôn cái nguồn ti vi ra. Mấy lão đấy mắt tròn mắt dẹt xong hiểu chuyện nên cũng lục tục kéo nhau về. Chồng em càu nhàu một hồi mới đưa vợ lên viện đẻ.

Gần sáng thì em sinh mẹ tròn con vuông. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy cay quá, không biết đầu lão làm bằng cái gì mà lại vô tâm đến mức đó. Lấy phải chồng như vậy chắc em cũng chỉ dám đẻ 1 đứa thôi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet