Thương con trai quá, giờ tôi đang băn khoăn, không biết phải chọn lựa sao nữa. Một bên là con đứt ruột đẻ ra, một bên là hạnh phúc của mình, rứt khỏi bên nào cũng khó.

Sau khi ly hôn chồng cũ, tôi với con trai dọn ra ngoài sống. Tôi thuê một căn nhà ở ngoài ngõ mở hàng cắt tóc gội đầu, thu nhập cũng chỉ đủ ăn thôi. Một mình làm mẹ đơn thân tôi khá chật vật, vất vả.

Bố mẹ thì ở quê không muốn lên phố nên tôi chẳng nhờ vả được ai. Ông bà bảo nếu muốn chăm cháu giúp thì đưa nó về đó nên tôi đành để con trên này với mình, vất vả tí nhưng mẹ con được gần gũi bên nhau.

Thế rồi mọi thứ rẽ sang một hướng khác khi tôi gặp anh ấy. Anh cũng đã ly hôn rồi, hai chúng tôi hợp nhau về mọi mặt nên tìm hiểu một thời gian thì qua lại, gắn bó với nhau.

 Anh là một người thành đạt nên rất cầu toàn, chỉn chu trong mọi thứ. Cứ tối muộn đợi cho con tôi đi ngủ anh mới đến nhà. Tôi để con ngủ rồi hai đứa đi ăn đêm, cafe hay vào nhà nghỉ tâm sự 1,2 tiếng rồi về. Con tôi cũng 7 tuổi rồi nên thằng bé rất ngoan không đòi mẹ gì cả.

Tôi lắp camera ở phòng ngủ với phòng khách để theo dõi con chứ không bỏ bê nó một mình đâu. Tôi với anh có ở bên nhau thì tôi cũng không bao giờ qua đêm, lúc nào cũng về ôm con ngủ như thói quen vậy.

Tuần trước anh đi công tác mấy ngày về cái là nhắn tin:

“Em chuẩn bị đi, anh sắp đến rồi”

Hận chồng, tôi ôm 2 con định nhảy sông thì thằng lớn nhăn nhó 'Mẹ ơi, con đau bụng', thế là dắt díu về

Tôi lại trang điểm, mặc váy chuẩn bị ra ngoài với người yêu. Trước lúc ra khỏi nhà tôi giục con trai đi ngủ sớm rồi. Thằng bé ngoan ngoãn gấp sách vở rồi lên giường đắp chăn lại. Trước lúc đi, tôi vào xem con có đắp chăn không điều hòa lạnh lại ho. Nhưng thằng bé vẫn chưa ngủ, hai tay nó túm chặt chăn trùm kín đầu, thút thít khóc. Thấy tôi lật chăn ra, con trai khẽ túm lấy tay tôi hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ lại đi với chú Hùng à? Mẹ đi cùng chú, con ngủ với ai đây? Con muốn mẹ ôm con ngủ cơ”

Nghe con hỏi vậy mà tôi thót cả tim, lâu nay cứ tưởng con lớn rồi, đã chấp nhận chuyện mẹ có người mới. Thế mà thằng bé vẫn quyến luyến, mít ướt đến vậy. 

Buồn hơn là hôm trước anh người yêu ngỏ ý muốn hai đứa tôi về chung một nhà. Thế nhưng anh nói thẳng luôn:

“Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng không muốn chuyện con cái làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai đứa. Em xem gửi thằng bé về quê cho ông bà nuôi giúp, hằng tháng anh sẽ cho tiền chăm sóc. Thế ok chưa?”

Thật sự tôi bối rối quá, cũng yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng thương con đứt ruột các chị ạ. Thằng bé lại sống tình cảm, thiếu mẹ chắc nó sẽ buồn lắm. Tôi có nên hi sinh hạnh phúc của mình rồi ở vậy với con không?

hình ảnh