Mấy hôm trước em vừa nói thẳng vào mặt mẹ chồng: Bà không nói được câu nào tử tế thì tốt nhất đừng nói nữa. Thật sự em cũng không muốn hỗn hào như vậy đâu nhưng em uất quá nên mới nói thế. Em cứ nghĩ con dâu đẻ xong, mẹ chồng vào thăm phải động viên hỏi han, nào ngờ bà chẳng nói được câu nào tử tế còn bĩu môi buông thõng câu như ra lệnh cho em đẻ tiếp vì vô dụng chỉ biết sinh toàn con gái thôi ấy.

Chẳng là đứa đầu củả vọ chồng em đã là con gái rồi. Trong khi đó, chồng em lại là con trai duy nhất của ông bà nội. Bởi thế, ông bà luôn mong có 1 đứa cháu trai bế bồng cũng là lẽ thường tình. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay từ trước khi dâu mang bầu, mẹ chồng em đã đi coi bói kỹ lắm. Đến thầy nào họ cũng bảo tụi em sẽ được cậu con trai. Vì thế bà cứ không ngừng hy vọng điều thầy nói là đúng. Lúc nào bà cũng lạc quan bảo:

“Kiểu gì nhà này chẳng có thằng đít nhôm”.

Khi em bầu bí, bố mẹ chồng quan tâm lắm, bồi dưỡng cho đủ kiểu. Rồi họ còn ngồi tìm những cái tên hay nhất để đặt cho cháu. Ái ngại nên em quyết định đi siêu âm để biết giới tính thai nhi dù với em con nào cũng được. Khi biết rõ giới tính của cháu là công chúa thì bà bộc lộ sự bực bội ra mặt luôn.

Suốt quãng thai kỳ ông bà còn hay nói những câu khiến em ấm ức và tủi thân vô cùng. Cho tới lần mang bầu thứ 2, rút kinh nghiệm lần đầu khi mẹ chồng hỏi trai hay gái em toàn bảo:

“Bác sĩ vẫn chưa nhìn rõ được mẹ ạ, tại cháu nằm co”.

Tận đến khi con 7 tháng, em mới nói cho bà biết đó là bé gái thì mẹ chồng nổi đóa lên:

“Không thể được, tất cả các thầy đã nói là con trai rồi mà. Gọi lại cho bác sĩ xem có nhầm với trường hợp bà bầu nào không. Nếu đúng vậy thì cô vô dụng quá, có mỗi đứa con trai cũng không biết đẻ”.

Ngày em vào viện sinh mổ con gái thứ 2, mẹ chồng có chạy vào thăm nhưng vừa xem mặt cháu một cái, biết là cháu gái bà không hỏi được một câu nào cũng chẳng bế cháu mà bĩu môi buông thõng câu:

“Lại vịt giời nữa, năm sau tính đẻ tiếp đi. Sao cho tòi ra bằng được thằng cu thì thôi”.

Vừa tủi thân vừa đang mệt trong người nên em cũng nói to luôn:

“Mẹ ơi, con vừa sinh xong mẹ vào cũng không hỏi cháu ra sao, con thế nào mà đã nói vậy. Cháu sinh ra khỏe mạnh và lành lặn là được, mẹ nên mừng cho chúng con mới phải. Hơn nữa, mẹ cũng biết con trai con gái đâu phải do con quyết định. Mẹ thích cháu trai đến vậy thì mẹ đẻ thêm đi, đừng trông chờ gì vào vợ chồng con”.

Lúc em nói vậy, mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía mẹ chồng. Bà chắc ngại quá nên im thin thít rồi chuồn về nhà lúc nào không ai hay.

Thật sự với vợ chồng em trời cho thế nào thì nhận vậy. Chỉ cần con khỏe mạnh là được. Không biết em nói vậy có hỗn hào không các mẹ ơi?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết