Nghĩ đến nhà chồng mà chán mọi người ạ. Chồng em mang tiếng con trai cả thật đấy nhưng từ khi lấy vợ thì bị bố mẹ bơ đi, có gì cũng chỉ lo cho con út. Đến lúc  bọn em cần nhờ vả thì cho tí tẹo chẳng bõ gì dính răng, thà đừng cho còn hơn.

Vợ chồng em cưới nhau 8 năm. Ngay từ đầu em đã nói với anh, nếu phải sống chung với bố mẹ chồng thì không cưới nữa, phải được ở riêng dù có đi thuê trọ em cũng chịu. Vì em thấy nhiều chị phàn nàn cảnh mẹ chồng nàng dâu khổ lắm, nên nhất định phải sống xa ra. Cũng may là chồng em không phải con trai một, dưới còn chú nữa nên bố mẹ anh đồng ý ngay.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Từ lúc bọn em cưới đến giờ đến cái bát mẻ ông bà còn không cho nói gì việc to tát. Hồi bố mẹ chồng bán mảnh đất ruộng làm nhà mới cho chú út nhưng chẳng nói gì với bọn em hết. Có hai thằng con trai đáng lẽ ông bà phải chia công bằng, đằng này thấy bọn em bục mặt đi thuê nhà cũng kệ. Em sống nhờ nhiều vào đằng ngoại chứ bên nhà nội thì xác định là không luôn từ đầu.

Bố mẹ đẻ em thương con gái lắm, nhà có cậu út nhưng chia phần cho cả con gái rất đều. Năm ngoái ông cho 2 đứa con gái mỗi người hẳn 1 tỷ để mua nhà. Vợ chồng em cũng đi ngắm nghía, ưng ơi là ưng căn đó rồi nhưng chủ phát giá tận 2,4 tỷ mà trong tay cũng chỉ có 400 triệu với khoản ông bà ngoại cho thôi. Chồng em thì cứ gàn bảo gửi tiền vào ngân hàng rồi chờ vài năm nữa kiếm thêm được thì mua chỗ khác. Em kết căn nhà đó lắm nên tác động chồng:

“Giờ còn không cố mua thì khi nào mới có nhà. Sao anh không về xin ông bà nội”.

Lão kêu ngại, không muốn phiền ông bà. Em mới bảo:

“Từ hồi cưới bố mẹ anh đã cho mình được cái gì đâu. Ông bà có sổ tiết kiệm đấy”.

Giục mãi chồng em mới chịu về mở mồm ra hỏi bố mẹ. Ông bà cũng nhất trí sẽ giúp tiền con trai mua nhà thế nhưng còn chần chừ cả tháng liền mới thu xếp được có 300 triệu mang sang. Trong khi đó ông bà ngoại cho hẳn 1 tỷ từ lâu rồi. Đây bố mẹ chồng đưa có mấy trăm triệu mà cứ làm như bị bắt ép ấy. Thành ra em với chồng lại phải vay mượn thêm mấy trăm nữa triệu nữa mới đủ để mua nhà. Bây giờ đang è cổ ra trả nợ các chị ạ, không biết khi nào mới xong. 

Càng nghĩ càng thấy chán đằng nội, cùng là con trai, chồng em đã không ở chung với ông bà lại chẳng được cho đất cát gì. Đáng lẽ ra khi thấy con cháu đi ở thuê vậy ông bà phải lo nhà cửa tử tế, thế mà bơ đi mấy năm nay. Đến lúc con cái mua nhà để có chỗ chui ra chui vào thì đưa được 300 triệu bọ, so với nhà ngoại thấy bôi bác kinh khủng. Chẳng lẽ từ giờ lại chẳng cho con về chơi với ông bà nội nữa chứ cứ nghĩ chuyện ông bà không công bằng vậy em ức lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet