Dù chuyện đã qua được mấy hôm rồi nhưng tôi vẫn ấm ức lắm. Vợ chồng tôi vì chuyện ấy mà mấy ngày nay chẳng thèm nói với nhau câu nào, không khí gia đình rất căng thẳng.

Mấy hôm trước là rằm tháng 7, cũng như mọi gia đình khác ngay từ hôm 13 âm lịch thấy nhiều nhà cúng rằm nên tôi bảo chồng:

“Giãn cách xã hội ở nhà, năm nay nhà mình cúng rằm sớm đi để cho đỡ cập rập, với cả cúng sớm có thời gian chuẩn bị chu đáo hơn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không bằng lòng chuyện cúng sớm nên chồng tôi bảo:

“Cả nhà chỉ ăn với chơi mà có mâm cỗ cũng phải làm sớm. Nhà này không có thói cúng trước ngày, phải đúng ngày, cứ thế mà làm”.

Thấy chồng gia trưởng và bảo thủ nên tôi cũng mặc, anh muốn làm ngày nào tôi cũng chiều được hết.

Vào sáng rằm tháng 7, để chuẩn bị cho mâm cúng gia tiên tôi đi chợ thật sớm mua hương hoa bánh kẹo. Ngoài ra tôi mua gà, thịt bò, tôm, rau củ về chế biến. Sau 2 tiếng lui cui dưới bếp tôi cũng làm được mâm cúng với 7-8 món. Nào thì thịt gà luộc, bò xào, tôm hấp, nem rán, canh bí đao ninh xương, nộm củ đậu dưa chuột... 

Xong xuôi hết tôi lên lau dọn bàn thờ và bày biện hoa quả, bánh trái thì bắt đầu bê mâm cỗ, vàng mã lên bàn thờ. Mọi thứ kể cả đèn hương nến đều sẵn sàng.

Làm xong mọi việc thì cũng 9h sáng, lúc này chồng và 2 con tôi mới ngủ dậy. Tôi gọi anh đánh răng rửa mặt xong thì lên phòng thờ thắp hương. Nhà tôi bao lâu nay đều có thói quen như vậy. Tôi sẽ sửa soạn bày biện còn việc thắp hương gia tiên đàn ông trong nhà sẽ đảm nhiệm.

Khi lên bàn thờ cúng bái một hồi xong, tôi mới phát hiện thiếu một bát nước chấm. Vì đang ở dưới bếp tranh thủ dọn dẹp, chồng lại cúng xong nên tôi nhờ anh rót bổ sung thêm bát nước mắm. Lúc này anh phát hiện ra mâm cỗ thiếu 1 bát nước mắm nên la lối om sòm. Anh bực bội xông lên phòng thờ hất đổ tung tóe cả mâm cỗ xuống đất.

“Cô sắp mâm cúng kiểu gì thế này. Cô mù hay sao mà cho tổ tiên nhà tôi ăn uống thiếu cái cơ bản như vậy. Lần sau đã làm thì phải làm cho tử tế, còn không thì dẹp ngay từ đầu để thằng này làm”.

“Tại em chạy đi chạy lại, một mình làm cả mâm cỗ này nên nhiều khi chẳng nhớ ra. Thiếu có bát nước chấm các cụ cũng thông cảm cho con cháu thôi”.

“Cô định kể công nữa à. Làm cỗ thiếu chứng tỏ cô không có tâm. 10 năm làm dâu có mỗi mâm cỗ sắp còn thiếu thì thử hỏi cô còn làm được cái gì cho nhà này”.

Nói rồi chồng tôi bực bội đi xuống nhà để mặc tôi phải dọn dẹp mâm cỗ rằm một mình. Từ hôm đó, anh cứ làm mặt lạnh như tiền với vợ. Thấy mình chẳng sai nên tôi cũng không làm hòa mặc không khí gia đình căng thẳng.

Không biết mọi người thì như nào còn với tôi chuyện thờ cúng cốt nhất ở cái tâm thành. Tôi có lòng thành làm cả mâm cỗ cúng gia tiên mà chồng tôi chỉ vì thiếu bát nước chấm lại hất đổ, thử hỏi anh bất hiếu hay là tôi bất hiếu đây? Đã vậy tôi cứ sẽ im lặng cho đến khi anh mở mồm với vợ mới thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet