Cứ nghĩ đến chồng em lại thấy cay cú các chị ạ. Đối với lão ấy chỉ có bố mẹ đẻ ra mình mới là người có ơn to lớn cần báo hiếu. Còn bố mẹ vợ chẳng là cái thá gì hết.

Từ hồi lấy nhau đến nay đã 2 mặt con rồi, nói không ngoa chứ chồng em chưa bao biếu bố mẹ vợ một cái gì bé bằng móng tay cả. Cứ lần nào về bên ngoại chơi đều em tự bỏ tiền của mình ra mua quà chứ chồng chỉ thò miệng vào kêu hoang phí thôi.

Vậy nhưng đối với bố mẹ đẻ thì chồng em chăm chút, lo lắng cho ông bà từng li từng tí một. Đi làm được bao nhiêu tiền anh đều dồn giúp ông bà hết sửa nhà, mua cái nọ, sắm cái kia.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tháng nào chồng cũng cho ông bà nội mấy triệu tiêu vặt, còn đằng ngoại chẳng thấy biếu xén bao giờ. Em hỏi thì lão bảo: “Bố mẹ cô có đẻ ra tôi đâu mà tôi cho”.

Năm ngoái chớm mùa hè lão thay mới luôn 3 cái điều hòa bên nhà bố mẹ đẻ. Xong vác cái cũ bên đấy về nhà em lắp, nói kiểu rất oai:

“Ông bà già rồi dùng điều hòa mới nó chạy êm không bị mất ngủ, mình lấy cái cũ này còn tốt chán”.

Chả lẽ em lại vác hết vứt cho đồng nát. Hôm vừa rồi mới tức điên các chị ạ. Em đang đi làm thì lão nhắn tin:

“Chuyển khoản sang cho anh 50 triệu”.

Cả năm nay vợ chồng em tiết kiệm được từng đó, cố gắng giữ không tiêu vào phòng lúc ốm đau cần đến. Thấy chồng hỏi bảo có việc quan trọng nên em cũng chuyển luôn. Đến tối thấy đứa em chồng khoe trên facebook nhà có máy mát xa mới. Em vào hỏi ông bà vừa mua à, thì nó đáp:

“Anh Đức mua cho bố mẹ đấy, xịn xò lắm”.

Thề luôn với các chị là lúc đó em thấy choáng hết cả người. Hóa ra chồng bắt chuyển 50 triệu sang là để anh đem đi mua máy mát xa cho ông bà. Đợi chồng về em hỏi thì lão đáp như không:

“Ờ, tôi mới mua đấy, xịn không? Ông bà già rồi cần một cái như thế để thư giãn gân cốt”.

“Tiền đấy em phải tiết kiệm cả năm còn không dám tiêu vậy mà anh mang đi mua máy cho bố mẹ là sao?”

"Tiền bao nhiêu tiêu chăng hết, mua cho ông bà thì có của để đấy đi đâu mà thiệt"

Chuyện mua máy mát xa em vẫn tức nhưng không làm gì được. Hôm qua bố em bị ốm phải vào viện điều trị. Em lục ví định lấy 500k để sẵn tí vào đưa bố thì chồng nhìn thấy gắt:

“Ốm gì ốm lắm thế, mua hộp sữa vào thăm được rồi, tiền đâu mà cho tận 500 nghìn”.

Nghe chồng nói vậy mà em tức đến phát rồ lên:

“Tiền thì hết, con không có gì ăn, anh sĩ hão vác tận 50 triệu mua máy mát xa. Giờ bố vợ ốm thăm có 500 nghìn cũng tiếc, anh là thể loại gì thế?"

Em không kìm chế được nên vớ luôn lọ hoa ném vỡ tan nát, rồi vớ được cái gì em quăng cái đó. Chồng lúc đầu còn căng lên cãi nhau tay đôi với vợ nhưng thấy em mất bình tĩnh bèn im thít.

Giờ em bế con sang bên nhà ngoại ở rồi. Lần này chồng không kiếm 50 triệu về trả, với lại không sửa cái tính trọng nội khinh ngoại thì xác định ly hôn. Em chẳng phản đối chuyện lão tỏ lòng hiếu thảo với bố mẹ, nhưng cái gì cũng có mức độ của nó thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet