Nghĩ vẫn còn a cay các chị ạ, chắc chắn chồng em đi hát tay vịn rồi. Vậy mà giờ lão cãi phăng đi như không có chuyện gì vậy.

Vợ chồng em cưới nhau được 6 năm, mỗi lần cãi nhau cũng chỉ vì chuyện chơi bời của lão ấy mà ra. Hồi còn yêu thì em cũng hay được chồng đưa đi ăn với bạn bè, rồi đi hát karaoke. Nhưng mỗi lần đi với vợ thì hội bạn của anh chỉ đi hát lành mạnh thôi, hát hò xong thì về.

Từ lúc em sinh con đầu bù tóc rối chăm lo cho hai đứa còn thời gian đâu theo chồng mà quản được chuyện ăn chơi của lão nữa. Mình thì bận trăm công nghìn việc nhưng chồng vẫn ung dung đủng đỉnh như rảnh rỗi lắm. Sáng đậy áo sơ mi đóng thùng đi làm, tối về bữa thì ăn cơm vợ nấu, thỉnh thoảng lại báo đi uống bia với bạn bè.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mà em lạ gì mấy lão đó, đã uống bia xong thì phải đi hát để xả bớt năng lượng. Thỉnh thoảng chồng em về thấy trên người nhiều mùi lạ khó tả lắm. Em hỏi thẳng thì lão còn lâu mới khai thật, toàn chối bảo:

“Đi làm cả ngày rồi đi uống bia vào mồ hôi mồ kê ra thì chẳng có mùi. Với lại bọn anh có đi hát hò cũng hát lành mạnh, hát vì đam mê chứ không đen tối như em nghĩ đâu”.

Lành mạnh cái gì, mấy lão đó yêu âm nhạc thì chẳng phải, lão nào hát cũng như bò rống hay ho gì đâu, đi karaoke là vì đua đòi, a dua nhau thôi. Với lại trong đó chắc chắn có cái gì đó thu hút, hấp dẫn lắm các lão mới liên tục rủ nhau vào.

Có hôm chồng em đi đến tận nửa đêm chưa thấy về, sốt ruột quá em gọi mấy cuộc mới thấy lão nghe máy. Tiếng nhạc thì to nên chồng nói gì em chỉ nghe loáng thoáng chứ không rõ.

Chả biết hát hò gì đến tận 1 giờ đêm mới về, người thì say quắc cần câu chân nọ đã chân kia liểng xiểng. Em đỡ mãi mới vào được đến giường cởi áo, cởi giày cho thoáng thì lại cứ đẩy vợ ra còn lảm nhảm:

“Đổi tao em khác, xấu quá!”

Chẳng hiểu uống kiểu gì mà say không phân biệt được giời đất gì nữa. Tức quá em mới dúi cho mấy phát đau lắm nhưng lão say chẳng biết gì đâu. Giờ xem mấy cái clip thác loạn trên mạng xong nghĩ đến chồng mình tự nhiên em lại cứ thấy ghê ghê. Các lão ấy không gọi tay vịn ra thì làm sao về say còn nói lảm nhảm đổi cô nọ cô kia chứ?

Đợi lão tỉnh rượu hẳn em hỏi thì chồng chối bay biến, còn nói át đi để em khỏi khui lại chuyện đó. Càng nghĩ em càng thấy sợ chồng mình quá các chị ạ. Các lão đi hát hò lành mạnh đàng hoàng thì em không nói làm gì, chứ kiểu thác loạn với nhau cả lũ vậy nhỡ mang bệnh tật về nhà thì làm sao?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet