Trên đời này em ghét nhất cái kiểu đàn ông ngồi đâu bêu xấu vợ đấy. Với em những thành phần ấy không xứng được vợ con tôn trọng. Vợ chồng cãi vã nhiều lần nhưng rượu vào lời ra lão không sửa đổi được, em chán cũng chẳng còn buồn đôi co nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em không chỉ ham nhậu nhẹt mà còn nhác việc nhà. Lúc nào lão ấy cũng cậy ông cạy thằng cấm bao giờ biết vào bếp nhặt rau nấu cơm hoặc trông con, rửa bát đỡ vợ được 1 lần. Trong suy nghĩ của lão ấy mấy việc đó mang tên đàn bà, mặc nhiên em phải tự lo liệu. Còn lão là đàn ông chỉ quan tâm việc lớn.

Nói thật nếu chồng mà cũng lo được đại sự, em không phải ngó ngàng thì việc nhà nhiều mấy em cũng không than. Đằng này việc lớn của lão là chém gió bàn rượu. Tiền kiếm bao nhiêu chỉ nướng vào bia bọt, kinh tế gia đình, bỉm sữa của con em tự xoay xở. Nhiều lúc mệt mỏi em nói chồng phải có trách nhiệm với gia đình, lão lại quay sang đay nghiến lại em:

“Con cô đẻ đương nhiên cô phải chăm. Tôi là bố đã cho nó cái nhà rồi, cô là mẹ lẽ nào không lo được cho nó vài hộp sữa. Còn thân tôi, chưa bao giờ phải nhờ đến vợ nuôi”.

Cạn lời với chồng, cứ hễ mở miệng lại cậy có cái nhà bố mẹ cho trước hôn nhân. Lão làm như thể em lấy lão là vớ bở lắm, kiểu tự nhiên có nhà cao cửa rộng ở.

Hôm qua con ốm em phải nghỉ việc trông con. Thế mà chiều đi làm về lão ấy mua nào gà nào vịt gọi đám bạn trong hội đá bóng tới nhậu nhẹt. Vợ cản thế nào cũng không được, sau em đành đóng cửa nằm trong phòng với con, mặc chồng muốn làm gì thì làm. Nhưng lão ấy uống vài chén lại bắt đầu mang vợ ra phê bình. Trong đó em nghe thấy câu:

“Nói thật chẳng biết các ông thế nào chứ tôi đây nhiều lúc chỉ nhìn thấy vợ đã ngán rồi. Người thì béo, chỗ nào cũng ngấn mỡ…”

Đại khái lão ấy tả em không khác gì tả đười ươi trong sở thú. Nằm nghe điên ruột, em đẩy mạnh cửa đi ra hất tung bàn nhậu rồi đặt phịch lá đơn ly hôn xuống bàn bảo:

“Chán tôi rồi thì ký đi, tôi cũng ngấy anh tận cổ. Anh biết vì sao tôi trở thành ngấn mỡ, đầu tóc bù xù thế này không. Vì lấy phải thằng đàn ông vô tâm có chồng như không đó. Sống với anh có là hoa hậu cũng chẳng đẹp nổi”.

Lập tức em bế con về ngoại. Đám bạn nhậu của lão sau 1 hồi ú ớ thì nháy mắt bảo nhau về. Hôm sau lão sang nhà ngoại xin bố mẹ đón vợ con mà em tuyên bố thẳng:

“Ký đơn đi. Tôi không bao giờ quay về sống cùng 1 người như anh nữa”.

Em quyết định sẽ ra tòa làm mẹ đơn thân các chị ạ.

hình ảnh