Có thể nhiều người không tin khi tôi kể câu chuyện thực của mình lên đây vì sẽ bảo trên đời sao lại có người đàn ông hiền lành, tâm lý mà tuyệt vời như chồng tôi được. Nhưng đó là thực tế mà tôi không mô li phê một chút nào luôn.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm nay. Giữa chúng tôi chưa có con cái bởi bao lâu nay tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ. Chồng tôi dù khát khao có con song cũng rất tôn trọng quyết định của vợ. Khi thấy tôi chưa sẵn sàng để làm mẹ thì anh cũng không thúc giục nữa. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet.

Biết kể như thế nào về chồng tôi nhỉ? Anh là nhân viên kiểm toán của một công ty tư nhân, còn tôi là nhân viên truyền thông của một hãng áo cưới nổi tiếng. Ngay lần đầu tiên gặp tôi, anh đã rất chú ý đến tôi. Rồi cứ thế anh săn đón và ngỏ lời. Cùng thời điểm ấy, tôi đang cãi nhau với bạn trai nên cũng chấp nhận yêu anh và quáng quàng làm đám cưới chóng vánh với anh để trêu tức người cũ.

Thế nhưng ngay sau đám cưới, tôi đã nhận ra việc mình yêu nhanh cưới gấp là một sai lầm. Thực tình tôi vẫn còn yêu người yêu cũ rất nhiều. Đó là lý do vì sao mà tôi cố che giấu và tỏ ra bình thường với chồng sau đám cưới nhưng vẫn bị anh phát hiện.

Thấy tôi không thiết tha chuyện chăn gối, một lần chồng tôi hỏi thẳng:

“Em có người đàn ông khác rồi phải không nên mới không thích chuyện ấy với chồng mình à? Có chuyện gì thì anh muốn vợ chồng mình phải thẳng thắn với nhau”.

Tôi ấp úng:

“Em... em cứ nghĩ kết hôn với anh xong sẽ quên được anh ấy, nào ngờ chúng em không thể quên được nhau. Anh nghĩ sao nếu em muốn ly hôn ạ”.

Chồng tôi giật nảy mình khi nghe vợ tâm sự yêu người đàn ông khác, anh thậm chí không hề tức giận trước lời tự thú của vợ còn khuyên:

“Anh tin đó chỉ là chuyện của quá khứ thôi, hãy quên đi, chúng ta cùng nhau xây dựng tổ ấm thật hạnh phúc nhé”.

Tôi cũng gật đầu đồng ý vì tưởng có thể bắt đầu lại với chồng. Nhưng 3 năm nay, tôi và người cũ vẫn lén qua lại với nhau. Tất nhiên, 2 chúng tôi giấu vụng không để chồng tôi biết được. Về nhà tôi vẫn đóng vai người vợ, người con dâu ngoan hiền, biết cư xử của gia đình.

Cứ nghĩ chồng không hề biết chuyện tôi lén lút qua lại với người cũ vì anh vẫn đối đãi với tôi hết sức bình thường, vẫn yêu thương và tôn trọng. Thế nhưng vài tháng trước đột nhiên anh bảo:

“Em vẫn còn giữ tình cảm với người ấy đấy à, có muốn buông tay để đến với người ta không?”.

“Em... em... em xin lỗi anh, nhưng thật sự 2 đứa em không quên được nhau”.

“Vậy thì chúng ta ly hôn đi để em có thể đến với người đàn ông ấy. Anh sẽ lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho 2 người”. 

Tôi còn tưởng chồng chỉ nói vậy, nào ngờ anh làm thật mọi người ạ. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn êm thấm, anh còn lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho tôi và người cũ. Tuy nhiên, đám cưới của tôi đang bị tạm hoãn vì dịch Covid-19 đây mọi người ạ.

Hiện tôi đã ra khỏi nhà và ở bên người yêu cũ nhưng tôi và chồng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt đẹp. Nhiều bạn bè, người thân biết chuyện toàn bảo chồng cũ của tôi tuyệt vời, rằng người chồng như vậy chỉ có trên phim. 

Với tôi, chồng cũ cũng rất tốt và chân thành song dường như trái tim có những lí lẽ riêng của nó hay sao mà bao lâu nay tôi không thể rung cảm yêu anh như người cũ mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Internet.