Tôi là người chồng bị vợ cắm sừng mấy tháng nay mà chẳng hề hay biết. Thật sự có ở trong mơ tôi cũng bao giờ nghĩ được, cô vợ ngoan hiền của tôi lại lén lút ngoại tình lừa dối chồng lâu đến thế. Song trời có mắt hết mọi người ạ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được hơn 1 năm nay. Trong năm đầu tiên sau cưới thì tôi sống và làm việc ở quê còn vợ ở trọ trên thành phố đi làm. Cũng tại bởi vợ tôi làm giáo viên mầm non, chưa chuyển được việc ngay nên 2 đứa đành phải sống xa nhau, đợi thời gian thu xếp dần.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Xa vợ, cứ một tuần tôi lại lên nhà trọ thăm cô ấy 1 lần còn hàng ngày thì gọi điện suốt. Khi vợ bầu bí, dù ở xa tôi cũng cố gắng chăm sóc chu đáo bằng cách nấu nhiều đồ ngon để cuối tuần mang lên nhà trọ cho vợ ăn cả tuần. 

Cũng may gần đến ngày sinh thì cô ấy cũng chuyển được công tác về quê. Từ đó vợ chồng mới được chính thức sống gần nhau. 

Khi vợ mang bầu và sinh đôi 2 bé trai, tôi vui và hạnh phúc lắm. Biết vợ đã rất vất vả nên tôi dành toàn thời gian mỗi khi đi làm về chăm sóc 2 con. Thế nhưng càng lớn, 2 con tôi càng chẳng có nét nào giống nhau. Chúng khác nhau 1 trời 1 vực luôn. 1 đứa thì có nhiều nét giống tôi, 1 đứa thì không. Một bé thì có mái tóc thẳng còn đứa kia thì tóc xoăn tít tự nhiên.

Nhiều lần hàng xóm và người thân dị nghị về chuyện này nhưng tôi cũng vẫn bơ đi vì chẳng có chút gì nghi ngờ vợ. Cho tới vài tháng trước, chị gái tôi đến nhà và quyết áp tải tôi cùng 2 cháu tới trung tâm xét nghiệm ADN thì tôi mới chịu chiều lòng bà ấy. Nhận kết quả mẫu xét nghiệm khiến cho tôi sốc nặng.

ADN khẳng định, 2 con tôi sinh đôi nhưng không cùng bố. Trong đó chỉ có 1 thằng bé là con tôi còn bé kia không phải con đẻ. Quả thực tôi sốc đến nỗi không nói nên lời và vẫn không thể tin được đó là sự thật.

Sợ bị nhầm lẫn trong kết quả này, tôi còn về đưa vợ tới làm thêm xét nghiệm ADN để ʟοạι trừ. Nhưng một lần nữa, kết quả cho thấy vợ tôi chính là mẹ đẻ của cả 2 đứa trẻ. Nhìn vợ cứ im lặng không thể hiện cảm xúc gì khi biết tin mà tim tôi đau đớn tột cùng.

Bác sĩ cũng giải thích rằng, có trường hợp như nhà tôi xảy ra là do cơ thể một số phụ nữ như vợ tôi có thể rụng 2 quả trứng mỗi tháng. Nếu thời điểm đó cô ấy có quan hệ với 2 người đàn ông khác nhau thì có khả năng 2 trứng được thụ tinh từ 2 tinh trùng.

Chỉ đến lúc này, biết không thể che giấu được nữa nên vợ tôi mới thú nhận. Thời gian sau cưới ở trên Hà Nội một mình, cô ấy vẫn lén qua lại với người yêu cũ. 2 người họ quan hệ cho đến khi cô ấy có bầu thì bắt đầu chấm dứt hoàn toàn. Bản thân vợ cũng không nghĩ 2 con trai lại có 1 con là của người yêu cũ. Thế nên suốt bao lâu nay cô ấy cứ im lặng vì nghĩ bí mật này sẽ không thể phát hiện.

Vợ cầu xin tôi đừng bỏ đứa bé kia. Cô ấy bảo đã chấm dứt với gã người yêu mấy năm nay rồi và chỉ biết chăm lo cho gia đình. Nhưng lòng tin với người đàn bà này trong tôi đã hết, tôi đuổi luôn vợ và thằng bé đỏ hỏn không phải con tôi ra khỏi nhà mặc mẹ con cô ấy đi đâu thì đi. Tôi nghĩ làm thế chả có gì là tàn nhẫn bởi kết cục này đáng ra vợ tôi phải lường trước.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết