Vì sao nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng lại khó đi cùng nhau cả đời vì khi đó người yêu bạn chắc chắn yêu bạn thật lòng nhưng lại không nên đúng thời điểm. Hạnh phúc thực sự của bạn thường đến là những mối tình sau này khi bạn gặp một người vừa yêu bạn lại đến đúng thời điểm. Nhưng trong cuộc sống hiếm có ai mà được may mắn như vậy, vì cuộc sống này chẳng cho bạn thứ gì mà không cần phải đánh đổi cả. 

Khi bạn gặp được một người mình yêu họ sẽ khiến cho bạn hiểu một cách rõ ràng những lý lẽ của con tim, những tiếng lòng của sự chân thành. Khi bạn gặp được một người mình yêu hỏi sẽ cho bạn biết tình yêu như một phép nhiệm màu, trước đó có lẽ bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng ra rằng mình có thể yêu một người nhiều đến vậy. Bạn sẽ nhận ra rằng mình vị tha và chân thành nhiều đến nhường nào. Nhưng người nào yêu nhiều hơn người ấy thua rồi bạn sẽ nhận ra rằng những ảo tưởng đẹp đẽ của bạn chỉ tồn tại trong giấc mơ của bạn, hiện thực người đó không còn cùng bạn nữa rồi. Mối tình đầu sẽ cho bạn trải qua những năm tháng khủng khiếp nhất của cuộc đời, sẽ dạy bạn cách mạnh mẽ để có thể vượt qua được điều đó. Khi đã gặp nhiều người khiến bạn tổn thương khi đã đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi đó bạn sẽ gặp một người tuy rằng bạn không yêu anh ta quá nhiều anh ta cũng không dành quá nhiều tình cảm của mình cho bạn nhưng anh đã đến đúng thời điểm. Cái thời điểm mà bạn cô đơn nhất cái thời điểm mà bạn cần một người ở bên nhất cái thời điểm mà bạn thích hợp để bắt đầu một mối tình nhất. 

Tuy rằng không phải là người yêu nhiều nhất nhưng đến đúng thời điểm bạn sẽ là công chúa. Đã trải qua bao nhiêu khó khăn ở cuộc sống đã đủ mạnh mẽ để có thể độc lập nhưng vẫn cần một người đàn ông bên cạnh mình đến cuối đời.