Thường khi nghĩ lại tuổi thơ, tôi vẫn thấy rõ cái cảm giác cô độc, lúc nhỏ nó là cảm giác cô đơn mơ hồ. Từ nhỏ tới khi học hết cấp 3 tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, cảnh chửi nhau, đồ đạc...Xem thêm
Chào các ba mẹ: Tôi đang thiếu kinh nghiệm nuôi bé trai 4 tuổi hơi nghịch ngợm, con mình 4 tuổi thường hay chơi trò chơi bạo lực, đánh bạn cùng lớp, rồi phá đồ ở nhà. Tuổi này sao lại vậy? Các ba mẹ c...Xem thêm
Mình đọc bài viết của một anh cách đây 9 năm, giờ mình đang trong tình cảnh gần giống vậy, mới hiểu được cảm giác của anh này.
Nổi lòng của những ai đang hiếm muộn, Cần lắm sự giúp đỡ và hợp tác của bạ...Xem thêm
Hồi nhỏ sinh ra hay bệnh tật ! Gia đình thì khó khăn! Ba tui thì lo làm ăn lắm nhưng hay bạo hành gia đình + thường xuyên xay xin đánh đập mẹ tui ba ko cho mẹ đi làm ba đi làm về ko thấy mẹ ở nhà là b...Xem thêm
Mỗi khi đi lễ nhà thờ vào dịp cuối tuần, có 1 bạn gái nọ thường hay tìm ngồi sát cạnh mình (。♥‿♥。) , mặc dù có biết nhưng không hề thân ¯\_(ツ)_/¯ .
Tuần rồi mình đã đổi chỗ ngồi khác, vì chỗ ngồi ruột ...Xem thêm
Mk ovtk rất nhiều nhất là khi 1 mk. Mk tìm mọi cách để suy nghĩ ít tiêu cực đi, khi mk nghĩ nhiều thứ tiêu cực, mk vt ra giấy, mk lên mạng xã hội để đọc hàng tá thứ comment, xem thật nhiều video của n...Xem thêm
“Phụ nữ là món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa ban cho đàn ông”. Không thể nào truy nguyên được ai là tác giả của câu ấy bởi nó có từ quá lâu rồi. Nó quá cũ rồi, vì nghe đã rất rất quen tai. Nhưng nó l...Xem thêm
Em sợ cái nghèo, sợ cảnh nợ nần, sợ cảm giác lo bữa ăn từng ngày.Cho nên em cần một người có ý chí, có thể bây giờ anh nghèo về vật chất, nhưng anh không thể nghèo về ý chí vươn lên.Em cần một người c...Xem thêm
Từ hôm nay mẹ sẽ dành thời gian viết nhật ký cho con yêu của mẹ.
Một ngày nóng oi bức, tôi đang đi tìm cách giải nhiệt bằng cách ăn một món tráng miệng mát lạnh. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mệt mỏi với những lựa chọn thông thường như kem, nước ép hoặc bánh ngọt. Lúc nà...Xem thêm
Chào mọi người ạ, em hiện tại đang là sinh viên thuê trọ ở Hà Nội, vừa học vừa làm cũng gần 4 năm rồi. Em thuê trọ ở 1 khu này có 1 bác lúc nào cũng luôn cằn nhằn em về việc để xe cộ. Mà em thề là em ...Xem thêm
Tôi hiện tại đã trải qua hơn 1 kì năm nhất trên đại học mà vẫn thấy lạc lõng, khó gần với các bạn trong lớp.Vốn tính tôi là 1 đứa khá trầm, ít có đề tài để nói với các bạn xung quanh, chính tôi cũng t...Xem thêm
Chào mấy anh chị
Em tên Nguyễn Tuấn Khang, 31 tuổi sống tại Tây Ninh. Hiện tại cuộc sống e rất khó khăn, do gia đình không có điều kiện để chị bệnh ung thư cho mẹ nên phải đi vay đầu này đầu nọ. Bây g...Xem thêm
Ngắm Con Gái...THẬT TUYỆT! | Nhện tâm sự | HEIHEI | SPIDERUM
Cha mẹ nào cũng thương con mình nhưng đôi lúc cách dỗ của các phụ huynh đã không đúng cách luôn đưa con chúng ta vào tình huống ức chế.Các phụ huynh khi đi làm chắc chắn không thoát khỏi áp lực của cu...Xem thêm
Tôi đã được chứng kiến nhân quả nhãn tiền. Của những người vô tình hay hữu ý hại tôi. Nó diễn ra từ từ, trong khoảng 5 năm, một kết quả đủ để đánh gục đường sống của họ.
Tác giả: Nữ Hoài Linh
Instagram...Xem thêm
Mình rất xinh, rất nhiều người nói thế.
Mong có 1 tình yêu chân thành, mà anh nào đến cũng chỉ ngấu nghiến với mình, rồi bỏ đi không thương tiếc.
hụt hẫng....
Giờ chỉ mong tìm được 1 ai đó chân thành...
l...Xem thêm
Xin chào tất cả mọi người ạ!
Em là một hs lớp 9, hiện tại em tham gia đội bóng chuyền của trường. Mọi ngày bình thường em vẫn vui vẻ, cho đến khi nhóm em có mâu thuẫn nên em xin rút tránh cãi vã, em c...Xem thêm
Hôm nay mình bệnh. Cảm, sốt, đau đầu, buồn ngủ,.. Lâu rồi mới cảm giác mệt mỏi như vậy. Đau lòng hơn khi chỉ một mình, cái cảm giác cô đơn nó cứ quấn lấy mình không buông.
Bạn ở đâu? Mình ở đây chờ đợi...Xem thêm