Ối zời, việc trù ẻo có từ thời bố mẹ tớ(cách đây vài chục năm rồi) mấy ông Bộ GD ĐT còn "bận" nhiều việc lắm, VN là một dân tộc cá nhân mạnh, nhưng tập thể kém, "sống chết mặc bay" "tiền thầy bỏ tủi" "cha chung không ai khóc" "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại" " hy sinh đời bố củng cố đời con" "vì tương lai con em chúng ta, kệ cha tương lai con em chúng nó". Cư xử với người kém hơn thì tinh tinh tướng tướng, với những đứa lớn thì khúm na khúm núm.


Mà ông Khoa này chắc lại do ai đó dựng nên để đấu đá thôi, rồi cũng chìm xuồng. Nếu Bộ GD ĐT muốn làm thật thì làm được từ lâu rồi, không phải để sinh ra vài thế hệ 8x,9x, 0x rồi mới xử lý.