Có ai cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm những người bạn mới không? Với mình thì điều đó là không có khả năng luôn ấy. Mình là kiểu người trầm tính, ít nói, 1 chút lạnh lùng và cọc tính.

Sở dĩ mà mình trở nên như vậy cũng không phải do mình muốn, mà do những điều mà mình đã trải qua, có những cái sự cố trong gia đình (mình không tiện nói), theo thời gian nó đã làm mình thay đổi hoàn toàn, bây giờ vẫn còn tiếp diễn, mình muốn làm quen với những người bạn mới, muốn bắt đầu 1 mối tình chẳng hạn, nhưng lòng mình cứ bị lộn xộn, cứ bị cấn ấy.

Máy Tính Xách Tay, Con Ngươi, Macbook

Mình luôn lo lắng về những mối quan hệ mới. Giờ thì mình chẳng thể trò chuyện với ai cả. Mình so bored, so tired vì lúc nào cũng chỉ có 1 mình, nhưng mình không thể làm gì hơn. Mình đã cố gắng lắm rồi... Mong ai có thể cho mình lời khuyên. Thanks for reading!!