Dạo này mình buồn quá, khóc hoài. Có những tâm sự ko thể chia sẻ cùng ai, nên nghĩ đến WTT, mà ko dám dùng nick cũ vì sợ người quen đọc được, nên tạo nick mới này, hy vọng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người. Vừa nghĩ đến việc tâm sự chuyện của mình đã rơm rớm nước mắt rồi.



Mình thế hệ 7x đời cuối. Cũng được coi là nhỏ nhắn, xinh xinh, tính tình dễ chịu, có thể hơi khó gần và boring. Công việc ko đến nỗi tệ. Nhưng đến giờ này vẫn chưa có người yêu và dĩ nhiên chưa chồng, con, hay còn được gọi là gái ế. Lý do thì tương đối nhiều: tại bản thân hơi nhút nhát, tính khó gần và hay được gọi là khó tính (mặc dù mình ko thấy vậy!!!), môi trường làm việc ít tiếp xúc với đàn ông, ít chịu giao lưu, có đi chơi thì cũng toàn tụ tập với bạn nữ. Nhưng lý do chính chỉ bố mẹ và bản thân mình biết. Đó là vào năm thứ 2 đại học, mẹ mang mình đi khám vì ko thấy kinh nguyệt. Và kết quả thật đau lòng, mình bị khuyết tật bẩm sinh ko có tử cung.



Chấp nhận số phận, mình cố gắng sống vui vẻ, ra trường, đi làm phấn đấu kiếm tiền tự nuôi thân và có thể giúp đỡ gia đình khi cần. Vì mình là một người bạn tốt, nên bạn bè, người quen cố gắng giới thiệu anh này đến anh kia. Rất may là toàn ko hợp thôi. Có 1 người bằng tuổi, mình rất quý và cũng quý mình, nhưng mình ko dám mở lòng. Và người ấy đi lấy vợ.



Mình chuyển vào SG sống để đỡ bị hỏi han và mong có 1 cuộc sống tốt hơn.Vào đây mình có tự đi khám lại ở BV Từ Dũ. Các BS cũng chỉ kết luận là ko có TC. Mình cũng ko hỏi han gì thêm, vì thật sự mình thấy chán nên ko tìm hiểu thêm gì về bệnh này.



Thời gian trôi đi, mình có quen 1 anh người nước ngoài qua mạng. Ảnh mời mình qua chơi. Mình đồng ý. Trong thời gian làm visa mình đi khám sức khỏe tổng quát vì thời gian đó mình bệnh mãi ko khỏi. Trong gói khám SKTQ có phần khám phụ khoa thế là mình tranh thủ hỏi về vấn đề âm đạo, màng trinh. Siêu âm thì vẫn thấy AD, nhưng khám thực tế thì BS nói AD rất nhỏ, phải phẫu thuật. Vì mình nghi ngờ kết quả (do BS siêu âm nói mình ko có buồng trứng, trong khi 2 lần khám trước đó BS nói mình có BT) nên đến khám ở 1 phòng khám của BS uy tín. BS khẳng định là mình có AD, có thể quan hệ bình thường, đồng thời đề nghị mình đi làm 1 loạt xét nghiệm khác như karytotype,...Nói chung mọi kết quả đều bình thường. Vì anh kia người NN & mình cũng lớn tuổi rồi nên nếu gặp nhau sẽ có vụ have s-x, thế là mình đề nghị BS rạch màng trinh. Đến lúc này BS mới kiểm tra kỹ và kết luận là AD nông (hay gì gì đó), phải phẫu thuật tạo hình. Ôi thôi, visa đã có, vé máy bay đã mua, tự nhiên phát sinh vụ này, mình đúng là khóc ròng với tinh thần trách nhiệm của BS và số phận của mình :((



Tuy nhiên mình vẫn đi chơi, vẫn chung giường với A (có gì để mất đâu mà sợ!!!). Nhưng ko dám nói thật, chỉ 1 câu ngắn gọn là ko đc cho vào thôi b-). Ảnh rất tử tế (vì thế mình mới dám nhận lời sang chơi) nên chỉ touch thôi, ko ép mình. Vì chung giường nên sáng sáng có ôm ấp thì A toàn đẩy tay mình xuống dưới, mình chiều A nên cũng có ấy ấy cho A. Chỉ có điều thấy mình vụng quá nên cứ hỏi đã have s-x bao giờ chưa, đã bao giờ thấy cái đó chưa,...làm mình ngại muốn chết.



Vấn đề là mình ko có cảm giác gì hết. Ko biết có thêm bệnh lãnh cảm ko nữa??? Mình cảm nhận A là người đàn ông tốt, có thể lấy làm chồng. Anh cũng nói là rất hài lòng về chuyến viếng thăm của mình (tạm dịch, hihi). Con gái A còn add nick chat và Facebook của mình sau khi mình về nước. Tuy nhiên sau đó cả 2 đều bận nên ít nói chuyện với nhau (tại cả 2 đều nghỉ phép lâu nên công việc bị dồn lại). Nhưng vẫn nói chuyện hàng ngày. Cuối tuần rồi A đi công tác, trước khi đi vẫn chat bình thường, nhưng sau đó thì ko còn liên lạc nữa. Bình thường ngày cuối tuần tụi mình cũng ít liên lạc, chỉ gửi 1, 2 tin nhắn. Hôm chủ nhật mình có gửi tin nhắn nhưng ko thấy trả lời. Mình nghĩ thứ 2 A sẽ online và liên lạc lại. Nhưng nguyên tuần nay ko thấy online, ko gọi điện, nhắn tin, email. Oki, vậy là rõ rồi nha. Mình khóc ròng, mất ngủ suốt 2 đêm. Từ đêm thứ 3 thì ngủ ngon trở lại nhưng thấy chán nản, và suốt ngày check mail, điện thoại, skype. A nói đi công tác 1 tuần. Vậy là thứ 6 hoặc thứ 7, CN này về. Mình ko nắm được lịch vì hôm thứ 6 mình cài lại máy tính, chưa kịp hỏi ngày về.



Mình xác định nếu khi về A vẫn ko liên lạc lại thì đúng là kết thúc, ko còn gì phải bàn. Còn nếu A liên lạc lại thì sẽ hỏi lý do và đề nghị A xác định tương lai của 2 đứa luôn (ý là tiếp tục hay dừng lại). Mình cảm nhận là ko thật sự yêu A, nhưng có thể và sẵn sàng chấp nhận A. Tuy nhiên trong chuyện này mình ko phải là bên quyết định :|



Cũng trong tuần này, mình đến gặp BS và BS có hỏi đã chuẩn bị tinh thần phẫu thuật chưa. Và BS hẹn tuần sau sẽ đặt lịch cho mình. Tuy nhiên mình có tham khảo thì thấy về phẫu thuật tạo hình AD thì BS Nguyễn Thị Minh Tâm hay BS Văn Phụng Thống mới chuyên làm, còn BS mình khám thuộc khoa sản. Ko biết khi phẫu thuật thì BS cho mình vào khoa nào đây? Ko biết mình có nên chủ động liên hệ với BS Tâm ko nhỉ? Mình chỉ sợ BS của mình biết rồi lại dỗi !!!



Chuyện của mình như vậy đó. Mong các chị em vào an ủi, tư vấn thêm cho mình. Tặng hoa mọi người @};-@};-@};-