Chào các anh chị.


Em đang yêu 1 người cũng được 1 thời gian. Chúng e đã xảy ra xung đột được vài tháng. Em vẫn còn yêu anh dù có rất nhiều người tán tỉnh nhưng em không có tình cảm. Còn về phía anh, em vẫn cảm nhận được anh vẫn còn yêu em. Anh biết mật khẩu facebook của em và vào thường xuyên ( và em cũng giả vờ như không biết), khi em nói với bạn ở fb sẽ đi lấy chồng thì anh phản ứng. Cách đây 1 tuần vì cãi nhau nên em khoá fb đó không cho a vào nữa. Nhưng điều mà em băn khoăn tại sao anh không chịu làm lành với em trong khi vẫn còn yêu. Anh nhẹ nhàng với e không như trước nữa. Nhưng cứ nói không yêu em mà lại có hành động khi em nói yêu người khác.


Em đi xem bói thì người ta nói em có vong theo phá. Nếu em không cắt đi thì bọn em không thể hàn gắn được mà cả đời cũng không lấy chồng được.


E đã đi gửi rồi, mà đi xem chỗ khác họ bảo vẫn theo.


Nói thì bảo mê tín nhưng vấn đề tâm linh không thể không tin được.