Em năm nay 16 tuổi. 1 lần nói có ib lạ nt cho em và em cũng chấp nhận đồng ý. Anh ta chào hỏi và xin làm quen với em, anh ta vs em nói chuyện rất thân làm cho em cũng rất tin tưởng. Và 1 lần nọ em đang thiếu tiền trầm trọng, mẹ em thì kẹt nợ, em thì không có tiền đóng học. anh ta bảo chụp mặt của em đi anh sẽ đưa em 400k. Và thế rồi em đã ngu dại đồng ý, Chụp mặt. Và cứ từ từ anh ta bảo chụp xuống, và anh ta gửi những hình người ta chụp cho anh ấy em. Em cũng ngu dại mà chụp. Chụp 2 bức mặt, chụp 10 bức ngực và 2 bức ở dưới.  và sau đó em hỏi tiền đâu thì ảnh bảo chụp nữa đi anh đưa cho. Và em đã cảm thấy hối hạn việc em làm, em nói không. Vài ngày sau đó, ảnh lại năn nỉ em. Em cảm thấy coi như đây là bài học dành cho mình nên em từ chối và không cần tiền của ảnh nữa. Ảnh ấy bảo nếu không chụp thì anh ấy đăng lên và list friends của anh kb hết friends em. Và quan trọng anh ấy kết bạn với bố em, mẹ em, dì em... Ảnh bảo anh không đăng 1 acc ảnh đăng hết tất cả acc của anh. Và em sẽ đã lỡ xóa hết tin nhắn vì cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Ảnh đã đăng lên rồi em không biết làm sao nên đã khóa acc. Xin giúp em ạ, em không quen người đó. Cũng là lỗi của em