Dạo này covid khó khăn trăm nẻo, nghĩ đến chuyện tiền mình vất vả làm ra rồi bị đứa khác nó lừa rồi ăn tiêu phè phỡn, em ko tiêu hoá được ạ.

Chuyện là em từng quen một người tên T. sinh năm 1982, một đời vợ, hai con, một mẹ già, nhà ở HN.

Thực ra đối với chuyện trai gái em rất là cảnh giác, nhưng mà các cụ nói cấm có sai, khôn ba năm dại một giờ. Do quen biết thông qua một đối tác, tiếp xúc thấy con người khá là điềm đạm, nên em dần buông cảnh giác. Trong quá trình quen biết, hắn luôn tỏ ra chính trực, không ngần ngại đưa em đi gặp gỡ anh em bạn bè, gia đình... Mà khốn nạn là, anh em bạn bè của hắn kẻ thì cùng một giuộc, người thì nhìn hắn như một vị đại hiệp. Cái tính em thì lại ưa nghĩa hiệp, và không tính toán chuyện tiền nong, nên dính quả lừa.

Mọi thứ diễn ra như cá rỉa mồi. Hắn nói rằng bản thân làm ở tờ báo khá lớn, bố mất đi di nguyện cho hắn chăm nom phát triển đống đồ cổ và địa lan. Hắn tiền có, nhà cửa có, công việc địa vị có, đam mê có. Vậy là em không nghi ngờ gì khi hắn mượn tiền. Nhưng mỗi lần mượn đều lý do gấp và chỉ ít một khiến em tin rằng lý do khá hợp lý và không hoài nghi gì.

Một lần em về nhà hắn chơi. Đứa con trai lớn chuẩn bị thi vào lớp 10 bị hắn mắng về chuyện học hành. Hắn còn bảo em đóng cửa lại, để hắn xuống tầng 2 mắng thằng cu. Tò mò em mở hé cửa ra hóng, và có nghe được mẹ hắn chửi hắn thế này " Mày đẻ con ra không nuôi, chỉ biết đánh chửi chúng nó"?!!! Nghi vấn nảy sinh và em âm thầm quan sát theo dõi, khoảng thời gian này hắn tiếp tục mượn tiền lý do mua đồ, cụ ốm, con thi chuyển cấp... nhưng em viện cớ là tiền em đi vay, nên phải có tiền đáo hạn rồi mới lại vay tiếp được. Sau đó em ép hắn hẹn lịch thanh toán cho em, hắn lần lữa mãi, rồi còn trơ trẽn nói bản thân đang chờ thăng chức, đầu tháng sau sẽ trả. Em đồng ý, đến hẹn em gọi đòi nợ thì hắn đòi gặp em. Em không đồng ý gặp, và hỏi hắn có trả nợ hay không? Cuối cùng hắn chặn mọi phương thức liên lạc của em.

Sau đó em có liên hệ được vài bạn cũng có quen biết hắn, mới té ngửa ra hắn cũng cùng thủ đoán đó và lừa mượn tiền, mỗi người số tiền tuy không lớn nhưng đều chưa đòi được mẹ 

Chi tiết thì khá li kì, như truyện trinh thám. Nếu mọi người có hứng thú thì em xin viết tiếp sau. Và cũng xin các cao nhân chỉ giáo cách để em đòi được tiền về. Đồng thời sẽ chọn cách thích hợp để đưa public thông tin hắn ra cho mọi người còn né ạ.