Các chị các bạn ơi,


Mẹ em ngày xưa (khoảng 30 năm trước) có sẩy 1 thai nhi nhưng thời xưa gia đình vất vả không có điều kiện khám nên mẹ em chỉ ngờ ngợ rồi cho qua. Sau này đi xem bói hay bất ngờ gặp người có người dựa đều có phán là mẹ em đã sẩy 1 người con trai. Tháng 11 vừa rồi em có cúng (đốt quần áo, sớ, v.v...) theo sự chỉ dẫn của 1 chị có kinh nghiệm trong việc cúng kiến. Nhưng hiện có 1 cô khuyên mẹ em nên lên chùa đặt pháp danh, quy y cho anh của em mau siêu thoát. Mong các chị các bạn chỉ giúp em chùa nào ở TPHCM có đặt pháp danh cho vong nhi để em biết em đến. Em thấy mẹ lo buồn với em cũng thương người anh đó nữa, nên mong các chị các bạn thương tình chỉ giúp em với. Em thật sự cảm ơn rất nhiều.