Chủ đề cũ mà ko cũ tẹo nào nhỉ ? Em còn chưa chồng nhưng mà cứ phải nói thằng thắn là ko nên thủ dâm tinh thần làm gì hết cả.Gái xấu mà ko biết mình xấu là cái tội chu di đấy.


Thực tế con người hiện đại cả nam lẫn nữ đều đánh giá người đối diện qua vẻ bề ngoài.Ko tài năng,ko chuyên môn tốt,ko có kỹ thuật vẫn gạt sang 1 bên mà thay đó nhìn vào chân dài,da trắng,mắt đen,môi đỏ và độ to lớn của 1 số vòng.


Các mẹ ở đây đều là phụ nữ cả cứ thật lòng mà nói xem có mẹ nào muốn lấy chồng xấu ko? Hay ai cũng đã từng mơ được 1 yêu anh cao to đẹp trai,rồi lúc có 1 anh như thế thật sống chết ko chịu buông?


Nói thế nào thì cuộc sống vẫn luôn bất công trên từng minimet đất rồi.Xấu là thiệt thòi đủ thứ.Bị đem ra so sánh,nói xấu,ví von thậm chí đổ lỗi cho chỉ vì xấu.


Gái xấu hay trai xấu vẫn sống tốt như chưa từng tốt hơn,bởi vì dù có xấu thì vẫn ăn vẫn uống và vẫn phải đi tìm việc làm kiếm tiền.


Chỉ khi đem cân lên bàn cân mới thấy cái bất công giữa đẹp và xấu.


Nhìn vào thực tế mà nói,cái chuyện cổ tích lọ lem lấy hoàng tử vốn đã rất mâu thuẫn rồi.Lọ lem là 1 cô gái rất đẹp,cô ta chỉ bẩn thôi,khi sạch sẽ cô ta là mĩ nhân,vì thế hoàng tử mới lấy cô ta.Còn phụ nữ xấu có tắm ngàn lần vẫn xấu.Phẫu thuật thẩm mĩ là 1 phương pháp hay nhưng hại.Gái đẹp họ đâu phải mất tiền như thế?Đâu phải chịu đau như thế?Và xinh đẹp rồi thì sao họ vẫn nói bạn đẹp nhờ dao kéo.


Kết luận 1 câu : Gái xấu ko thể so bì với gái được.Nếu có thể tự an ủi và tránh xấu hổ trong 1 số trường hợp mình nghĩ gái xấu nên là 1 người tự lập và biết mình biết ta.


Sự thật gái xấu tài năng có nhưng sắc đẹp là thứ ko có,và cái đó thế kỉ 21 này rất coi trọng.