Mình tham gia wtt ban đầu để tìm các thông tin chăm sóc bé. Thế rồi đâm ra nghiện cái web này lúc nào kg biết



Từ chăm chỉ comment những bài viết mới nhất đến sục sạo tìm các bài cũ. Xem chán chê rồi lại vào profile của các hot mem để xem bài của các chị. Nào là mẹ Đậu Dế sắc sảo, mẹ sweetapple khôn ngoan, chị Invisible độc lập… Đấy là chưa kể các nick cũ như Thẹn Thùng, Ngúng Nguẩy, songtieu… cũng có độ hot riêng mặc dù hông vào diễn đàn nữa. Ở các box khác thì có các chiêu thức giữ chồng chăm con mà kg thể ngàyngày ngó qua rồi ngó đi ngó lại vài lượt.



Ặc, thế rồi trượt dài… target, deadline…



Mình cứ ỷ y…



Giờ một là sắp có sếp mới, mà sếp mới với mình có va chạm cũ. Nếu cơ cấu lại chắc mình lên đường.



Hic, lại tìm chỗ mới…