Vợ em mới sinh mọi người ạ . Mà em căng thẳng quá...


Với em là thằng hay lo xa . Nên con có chuyện gì em cũng thấp thỏm . Vợ em mới sinh nên tính cách cũng thất thường.


Bà nội ( mẹ em ) là người rất lo cho cháu, cũng rất muốn chăm cháu. E đứng ở giữa nhiều lúc không biết làm thế nào để 2 thế hệ chăm con 2 kiểu khác nhau . Nên e đứng giữa xì trét cũng chả kém gì, em chỉ sợ nhất vợ em bị stress thôi. Mà chưa hết, Ông bà ngoại cũng là người cực kỳ quan tâm đến cháu và con gái nhất là lúc con gái vừa sinh nữa.


Vì thế e lại càng áp lực . Vẫn biết là vợ sau sinh cáu gắt mà sao nhiều lúc em cũng cáu kinh khủng .


Nhiều lúc nói quan điểm chăm con nhưng vợ em lại nghĩ là nói vợ ko biết chăm . Nên em ko biết làm như thế nào nữa . Lại còn bà nội chăm 1 kiểu, vợ chăm 1 kiểu, tất cả vì con nhưng vô tình tạo áp lực cho cả vợ và bà nội , em đứng ở giữa ko biết làm gì . Giờ em phải làm gi hả mọi người !


Ai có vợ có con, hay đã từng rơi và thời kì khủng hoảng như vậy cho em lời khuyên đi!