Ngày này hôm nay, 29/03/1990 con gái mẹ sinh ra đời. Thế mà đã 29 năm từ ngày đó, bao nhiêu biến cố trải qua đường trần hai mẹ con mình đã đi.


Mấy hôm nay trên báo ồn ào vụ ly hôn ngàn tỷ của vợ chồng cà phê Trung Nguyên. Bỗng dưng mẹ nhớ lại cách đây 19 năm ngày mẹ ra tòa chia tay bố. Lúc đó tài sản chẳng có nhiều mà tranh chấp, chỉ có căn nhà bé nằm trong khu tập thể Ngã Tư Sở mẹ để lại cho bố và dắt con đi thuê nhà khác ở. Ngày đó, mẹ còn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Sức cũng trì nên chẳng sợ hãi chi giời cao đất dầy. Căn nhà trọ trên khu tập thể Bách Khoa chỉ có hai mẹ con không làm cho mẹ run sợ. Đêm đêm mẹ ôm con trong lòng, bàn tay bé nhỏ của con nắm chặt tay mẹ. Mẹ nhớ có lần giữa đêm con còn lau nước mắt cho mẹ... Gần hai mươi năm qua, mẹ lần hồi cô độc nuôi con khôn lớn. Hai tấm bằng đại học của con ở Sing và ở Anh đã cho con bước vững chãi vào đời. Và bây giờ lại thêm một kì học mới cho con tại Mỹ. Mẹ đã làm tất cả theo lá số tử vi mà thầy nói từ ngày con sinh ra. Cho dù lúc chưa có tiền mẹ vẫn cố gắng cho con học tiếng Anh từ khi con 7,8 tuổi. Những gì con dành được hôm nay là dằng dặc những năm tháng tần tảo và chắt chiu từ lao động và nước mắt mà mẹ đã cho con. Nước mắt mẹ nói ở đây chính là sự cách xa vạn dặm từ khi con mới 14,15 tuổi để xa mẹ đi nước ngoài du học. Mẹ nhớ những ngày đó, cả tháng mẹ chẳng dám mở cửa phòng con vì nhớ. Rồi nỗi nhớ cũng quen khi mà từ đó tới nay con vẫn đi xa và chỉ thỉnh thoảng mới trở về.


Sài Gòn 2 năm trước, mẹ bỏ HN vào đây tưởng gần bên con gái lúc đã bắt đầu chồn chân gối mỏi. Thế rồi con lại đi cách mẹ tới nửa vòng trái đất. Mẹ vẫn vui và chấp nhận cho con đi học nữa bởi mẹ biết rằng, cuộc sống tại VN với những đứa trẻ đi du học sớm như con sẽ khó mà được con chấp nhận.


Con ghét một lời hứa của bà chủ không thực hiện, con ghét cách đi ngoại giao của đất nước này toàn phải chung chi mới nhanh được việc. Con ghét cách làm việc ì ạch chây lười của đồng sự. Và con với vai trò của một Ceo con khó thay đổi được tư duy những nhân viên dưới cấp khi họ được đào tạo trong nước. Con lại xin mẹ sang Mỹ, và bây giờ dù muốn có con ở bên, muốn con trở về làm việc cống hiến cho VN như mấy năm trước con học tại UK trở về, thì con cũng sẽ không về nữa.


Thế hệ mẹ sinh ra được dạy dỗ theo tư tưởng triết học Mác- Lê Nin, chấp nhận sự giáo dục theo Khổng giáo. Nặng nề với những lề thói chân quê, và mẹ không dễ gì rời xa nơi mình đã sinh ra để thỏa chí như con. Nhưng đường đời rộng lớn vô biên, con bây giờ đã trưởng thành và con sẽ tự biết mình nên làm gì cho tương lai.


Hôm nay, sinh nhật con. Lâu lắm mẹ con mình không được bên nhau đón ngày sinh nhật và cả năm mới. Đó là sự thiệt thòi của mẹ và mẹ chịu đựng được.


webtretho


Con mẹ hãy cứ bay cao, bay xa nhưng đừng quên rằng tình cảm là thứ gắn kết chặt chẽ trong gia đình để con làm điểm tựa. Con hãy mạnh mẽ vứt bỏ những gì không thuộc về mình. Cái gì cũng sẽ qua dù trái tim lúc đó có tan nát thế nào. Người ta ly hôn còn có nhiều nghìn tỷ trong tay mà họ vẫn đau, mọi nỗi đau đều khác nhau. Mẹ ly hôn cha chẳng còn 1 cắc bạc nào mà mẹ vẫn nuôi con thành đạt. Đó là do mỗi người có 1 bản lĩnh khác nhau ở đời này.


Cầu trời cho con gái mẹ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.Ước mơ của mẹ bây giờ không phải là có 3 nghìn tỷ mà là năm nay con sẽ chọn cho mình một cách đúng đắn nhất về Hạnh Phúc gia đình.


Mẹ yêu con rất rất nhiều.