Thời nay dường như ai ai cũng biết Facebook, ai ai cũng chơi Facebook. Nhưng quan trọng là chơi với mục đích gì?


Tôi chơi Face chưa được bao lâu, thế nhưng tôi cảm thấy loại hình trò chơi này dường như chỉ mang tính cộng đồng nói chung là 1 số ít. Đa phần, ng ta cho đăng tải về cuộc sống cá nhân của mình, những gì vui, những gì đẹp, những gì lạ mắt,.....nhưng chỉ với 1 mục đích là để gây sự chú ý, câu like( đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi). Song song với những việc đó, thì là chỉ với 1 mục đích là làm quen, kết bạn, sau đó là tìm ng yêu, và.......còn gì nữa?????? Tôi cũng chẳng thể hình dung ra. 


Như tôi đã nói, tôi chỉ chơi Face thời gian gần đây. Trong Face tôi chủ yếu tôi đăng tải toàn là hình ảnh của đứa con trai yêu quý và chẳng có gì khác hơn. Mục đích tôi đăng chúng lên để cho chúng bạn tôi nhìn thấy và biết rằng:" con trai tôi đã lớn từng ấy, đáng yêu như thế đấy". Và cùng với đó, tôi có 1 mong muốn rằng chồng cũ tôi sẽ nhìn thấy những tấm hình này sẽ động lòng,sẽ thèm thuồng được ẵm bồng nó, và sẽ biết yêu thương nó- khi nó đáng yêu thế kia mà!


Ấy thế mà vừa rồi, tôi tình cờ kết bạn với 1 ng tôi chẳng quen và cũng chưa từng nói chuyện bao giờ. Cả 2 chúng tôi bỡ ngỡ hỏi nhau: bạn là ai? Chúng ta có quen nhau không?  Nhưng rồi chúng tôi hiểu ra mọi chuyện chỉ là sự tình cờ, tôi và ng đó nói chuyện với nhau. Hỏi về Gd, công việc, cuộc sống....thế rồi ng ta hỏi tôi có hình không? Gửi cho Anh ta xem. Tôi thản nhiên bảo không có( mà thật là tôi có chụp hình cho mình bao giờ đâu), thế là Anh bảo tôi hãy chụp và gửi hình cho Anh, rồi sau đó hãy nói chuyện tiếp. Tôi giải thích với anh là tôi không có hình, khi nào tôi chụp sẽ cho anh ta xem, thế mà anh ta vẫn cứ trả lời:" chưa xem hình, chưa nói chuyện tiếp". Ngạc nhiên thật, tôi không hiểu ý đồ của anh ta là gì, cũng chẳng cần bận tâm ý đồ đó, nhưng tôi cảm thấy thất vọng làm sao ấy. Tôi muốn kết bạn, tôi muốn có thật nhiều bạn, dù trai hay gái, nhưng chỉ là tình bạn không hơn không kém, nhưng sao khó quá. 


Mọi ng ơi, chẳng lẽ không thể tìm bạn bè thật sự trên Facebook? Chẳng lẽ nơi đó chỉ là một thế giới ảo thật sự thôi sao?