Những cử chỉ đẹp, tốt trong xã hội phải xuất phát từ nhận thức và tấm lòng, ví dụ như nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai hay trẻ em. Thế nhưng, bởi chứng bệnh a dua a còng nó ngấm quá sâu vào 1 bộ phận dân số, nên khi áp dụng hay học đòi văn minh, nó trở thành lố bịch, nực cười.


Đơn cử như khi đi ngân hàng Vietinbank chi nhánh D2, Bình Thạnh.


8h40 tôi tranh thủ công việc tới đó. Chuyển chỗ ngồi qua 2 vị trí đợi tới lượt mình để thực hiện giao dịch. Ở đó không có quy trình lấy số nên có 1 người chuyên quản riêng chuyện đó. Cách chú làm cũng tương đối nhanh nhẹn.


Tuy nhiên, sau hơn nửa tiếng đợi chờ, cũng tới lượt tôi, một bà cụ mới đến chờ được ở đó vài phút chen ngang. Tôi có nói “Bác ơi, tới bạn nam kia, tới con rồi mới tới bác”.


Bác đáp lại “Tôi già rồi, phải ưu tiên cho người già làm trước”.


Bác ấy rất nhanh nhẹn, nên đã ngồi nhầm qua ghế bên cạnh, tôi vẫn ngồi vào ghế giao dịch trước ô của giao dịch viên.


Tuy nhiên, chị giao dịch viên yêu cầu tôi đợi vì để chị làm cho bác trước vì “bác chờ nãy giờ rồi”.


Tôi nói “Nhường người già thì trên xe buýt phương tiện công cộng, còn giao dịch ngân hàng sao lại vậy”?


Chị ấy đáp lại với vẻ khó chịu “Nhường thì ở đâu chả nhường được” và gọi chú kia ra nói “Sao chú lại để khách lên như vậy? Phải để làm xong cho từng người đã”.


Các nhân viên ngân hàng nhìn tôi như 1 kẻ “thiếu văn minh” chắc vì tôi “không biết nhường người cao tuổi”.


Tôi nghĩ ngân hàng nên đào tạo lại các nhân viên của mình tại chi nhánh này.


Nhường cái j liên quan đến sk thì được ! Ví dụ đi xe bus nhường ng già , còn đi bệnh viện thì phải nhường người nguy kịch cấp cứu trước. Trong giao dịch tài chính kinh tế thì luật là nhập trước xuất trước. Nguyên tắc FIFO đơn giản đó mà các anh chị ấy cũng chưa nhận thức được thì làm việc sao?


Nhưng họ lại lầm tưởng chuyện nhường người cao tuổi như vậy là 1 cử chỉ văn minh, lịch sự.


Tôi không nghĩ thế, ai cũng có việc riêng của họ, thời gian là vàng ngọc và tôi không có lý do để nhường 1 bà cụ rút tiền, thực hiện giao dịch theo kiểu chen ngang. Có thể tôi có thể làm thế vào một ngày rảnh rỗi nhiều thời gian nhưng nhường hay không là quyền là lựa chọn của tôi.


Sự việc thật nực cười trước hành xử rất thiếu chuyên nghiệp của các nhân viên chi nhánh này.


Nếu muốn học nếp sống văn minh, có lẽ họ phải hiểu trước đã, áp dụng máy móc và học đòi văn minh 1 cách ngu độn như vậy là làm xấu mặt 1 ngân hàng uy tín như Vietinbank.


Tôi thấy rất nhiều ví dụ điển hình ở bưu điện hay sân bay, người phục vụ sẽ y.c những người chen ngang dù là già, trẻ, gái trai phải xuống xếp hàng.


Quyền ưu tiên trong xã hội phải tùy tình huống tùy trường hợp. Bệnh viện phải ưu tiên người cấp cứu, đi đường phải nhường xe ưu tiên.


Không phải là học đòi cái kiểu văn minh lố mọi lúc mọi nơi như: Đi ngân hàng phải nhường người già làm trc, đi bệnh viện tự nguyện nhường người cao tuổi khám/chữa bệnh trước hay phẫu thuật trước. Tại sân bay, nên nhường người cao tuổi check in hay lên máy bay trước. Tại nơi phỏng vấn, phải nhường người lớn tuổi hơn vào pv trước. Đi siêu thị, phải nhường người cao tuổi thanh toán trước. Đi mua hàng nên để các bác, các cụ mua trước. Đi ăn nhà hàng, nếu thấy phục vụ mang đồ ăn cho mình trước, thì phải nhường cho người cao tuổi bàn bên cạnh. Đi xe máy, thấy người già phải giảm tốc mà nhường đường. Đi vs, phải nhường người già đi trc. Đi đẻ, phải đợi người lớn tuổi hơn đẻ trước. Tại nghĩa địa, phải nhường người cao tuổi hơn đc chôn trước.


Thật hết nổi!!!