Thực là tực giận, hết sức tức giận


Thi, làm bài cho bạn cùng phòng chép cuối cùng mình trượt bạn đỗ, nhưng điều tức giận ko phải ở đây.


Điều tức giận hóa ra là xác suất trượt, rồi chạy điểm rồi làm tiền.


Kinh tởm.


Gọi điện cho 1 người chị thân thiết nói chuyện, chị ấy bảo đây chính là "công bằng xã hội đấy em ạ".


Chị khuyên em vào hỏi xem có phúc khảo ko rồi chạy tiền.


Ôi cha mẹ ơi!


Muốn đc học hành tử tế cũng ko nổi, đúng kiểu ai cho tôi làm người tử tế.


Dù biết cái bằng đó giúp bản thân sau này có nhiều cơ hội chuyển lên ban dự án làm nhưng thực ko chấp nhận đc.


Ko học vb2 nữa. Khi học đại học đã thấy giáo dục đại học tệ thế nào, mong muốn 1 môi trường học hành nghiêm túc cuối cùng thi vb2 lại thấy mọi thứ còn tệ hơn những gì mình đã biết.


Mình sẽ tìm các khóa học ngắn hạn khoảng 6 tháng.