Bỗng dưng có một chút ghen tị nho nhỏ khi mà mình đã đi qua thời sinh viên cả chục năm rồi. Nghĩ lại thì lúc ấy còn ngây thơ chưa biết gì, cũng không biết là chính mình khi xưa có cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc làm sinh viên hay không mà bây giờ ấn tượng cũng không còn nhiều. Chỉ nhớ hồi ấy thiếu thốn đủ thứ, đi học rồi phải mạy mọ đi làm, rồi lên thư viện cố gắng đọc sách, tìm hiểu kiến thức, rồi làm gì mà mạng xã hội đã nhiều kiến thức như bây giờ, rồi kỉ niệm sinh viên cũng chỉ là những lần quanh quẩn ở chợ đêm rồi về nhà, những buổi hẹn hò cũng chỉ dừng lại ở quán chè hay sinh tố vỉa hè thôi…

Còn sinh viên bây giờ thấy hạnh phúc ghê. Các em vừa lên năm nhất thôi mà đã đầy đủ mọi đồ dùng, từ xe máy cho tới máy tính cá nhân, từ smartphone cho đến iPad các thứ… rồi đi chơi không chỉ giới hạn ở cà phê nữa mà đi trà sữa, có thể nay ở đây mai đã đi phượt ở nơi xa, có thể nay chạy giải này mai đi tham dự một chương trình âm nhạc kia… Tuổi trẻ bây giờ sống động thật ấy… Nghĩ lại mà cũng có chút ghen tị ghê luôn. Các bạn cố gắng nha sau này phải giỏi giang và làm nhiều điều tuyệt vời hơn thế hệ đi trước nhé.