Tuổi 26 quá nhiều áp lực thầm lặng, tuổi mà các mối quan hệ thân thuộc tri kỷ cũng dần trở nên tẻ nhạt xa rời... Bước tới tuổi 26 không còn phân định được đâu là đúng đâu là sai... Độ tuổi mà không thể xác định được đúng hay sai của một việc mà còn suy nghĩ có dựa trên quá khứ và hiện tại. Lấy quá khứ để xem xét vấn đề hay nhìn nhận hiện tại để đưa ra kết quả, nhưng hệ lụy thì từ quá khứ mà ra...

Thật buồn khi là một cô gái nghèo, tự tin về ngoại hình, tự ti về gia canh và tự ti về khả năng của bản thân. 

Không gì buồn hơn khi thấy cảnh cha mẹ cực khổ trong khi con cái ai cũng đã lớn nhưng không giúp ít gì cho cha mẹ. Xót đó, rồi cũng chẵn làm gì được. Có những điều không thể trách hoàn cành mà nên trách bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt để chu toàn mọi thứ. 

Một ngày buồn của tuổi 26