E năm nay 24 tuổi. Có thích một cô bé 18 tuổi làm chung. Ấn tưởng và say nắng khi cô bé nói nhỏ vào tai ( kiểu thả thính). E tìm facebook kết bạn làm quen, lúc đầu nhắn tin rất vui vẻ, trong công việc làm chung cũng rất thoải mái với nhau. Nhà e với cô bé chung đường nên e đưa về dần thích nhiều hơn 1 chút. Nhưng nhắn tin được 1 tuần e bắt đầu quan tâm cô ấy nhiều hơn, cũng thể hiện tình cảm của e cho cô ấy biết. Thì cô ấy bắt đầu lạnh nhạt và tránh né e, đi làm chung cũng chẳng bắt chuyện với e như lúc đầu, lần e đưa cô ấy về cô ấy cố tránh mặt e và nói " e có thể tự về đc". E phải làm sao để mối quan hệ của e như lúc trước, hay nói thật tình cảm với cô ấy.


Rất mong mọi người tư vấn cho e.