Kính chào các mạnh thường quân, các nhà tài trợ/ đỡ đầu cho trẻ tại SOS toàn quốc nói chung và SOS Gò Vấp nói riêng!

Trước đây vài tháng từng có bài viết về SOS GÒ VẤP, nhưng sau đó được xóa vì sợ ảnh hưởng tới các bé đang sống tại đây.

Nhưng bây giờ tình hình rất phức tạp khi những người có tâm thì nghỉ dần dần, còn cái đứa bị yêu cầu cho thôi việc thì vẫn ung dung, cái mặt kênh kiệu, sống thoải mái trong làng.

Hôm nay mình viết bài này, mong muốn các bạn share rộng rãi để các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, những người cha/ mẹ đỡ đã và đang đỡ đầu cho trẻ sinh sống tại SOS biết, và lên tiếng trước những sự việc sai trái đang diễn ra tại làng SOS Gò Vấp mà mọi người không hề hay biết.

Chuyện bắt nguồn con Nguyễn Thị Thanh Loan(sn 1986)- nhỏ này trước đây là con của làng Gò vấp. Học tới lớp 10 thì trốn học, bỏ nhà đi bụi. Sau đó không chịu ở làng đã rời khỏi làng.

Nhỏ Loan vì không có công việc, tiền bạc, chồng con nên mẹ nuôi của nhỏ Loan đã nhờ nhân viên văn phòng làng và giám đốc làng lúc đó đưa vào thay thế khi mẹ nuôi về hưu, theo mong muốn của nhỏ Loan. Một phần vì mẹ nuôi cũng an tâm khi đám con nhỏ của mình được chăm sóc bởi chị cùng nhà khi mẹ về hưu.

Mẹ nuôi- chính là người đã nuôi dưỡng nhỏ Loan từ khi nó vào làng lúc còn bé xíu.

Từ sau khi mẹ nuôi qua đời, làng được thay thế bằng một giám đốc mới tên Lg. Thì nhỏ L. bắt đầu bộc lộ bản chất thật, nó nói xấu các mẹ trong làng, và chửi cả người mẹ nuôi đã mất, nó áp bức, bạo hành mấy đứa bé sống chung trong nhà. Thường xuyên mua bia về uống, uống xong lại bạo hành tinh thần mấy đứa nhỏ. Công việc của nó là chăm sóc và nấu ăn cho trẻ, ấy thế mà nó lại bắt mấy đứa bé tự làm. Nó thì phới phới, tung tăng lung tung. Tụi nhỏ đi học 12h về không có cơm ăn, phải tự nấu, nấu ăn xong rồi cũng tới giờ đi học buổi chiều. Nó thì ngủ tới giờ nào nó thích thì nó dậy. Tối thì bắt phạt vô cớ mấy đứa nhỏ, đánh đập, bắt thức tới 2-3h sáng.....Mấy đứa nhỏ đi học về trễ 2-3p là nó tra khảo đủ thứ. Ngay cả làng cho mấy đứa nhỏ đi học thêm, nó cũng không cho đi. Đợi người ta xuống tận nhà vận động, nó mới cho đi. Ngoài giờ học ở trường ra thì mấy đứa nhỏ không được bước chân ra khỏi nhà. Đi là nó tra khảo. Nghe nói nó mua cả hóa đơn đỏ để ăn chặn tiền.

Người đỡ đầu vào nhà thăm bé mà họ đỡ đầu thì nó cộc cằn, khó chịu. Còn bắt người đỡ đầu không được trợ cấp tiền riêng cho con bé đó(chỉ vì không đưa nó, mà đưa bé đó). Người đỡ đầu sau đó rất khó chịu vì hành xử của nó, nên đã chạy mất từ đó

Mấy đứa trẻ tội nghiệp phải chịu đựng hơn năm trời.

Sau đó tới thời điểm nó đi Hà Nội học để bổ sung kiến thức nuôi dạy trẻ j đó.

Nó lại không muốn đi, nó bảo mong cho bùng dịch để khỏi đi( thời điểm đó mới dịch mới được kiểm soát).

(Ra Hà Nội học nó gây sự luôn cả các mẹ của làng khác.)

Nhân cơ hội này, mấy đứa nhỏ ở nhà gửi đơn kêu cứu khắp SOS, nhưng bị phớt lờ.

Bởi vì sao ưh? Vì ông giám đốc làng là người của tổ chức SOS Việt Nam, và vì nhỏ Loan này và ông giám đốc làng có mối quan hệ mập mờ. Ví dụ như: mấy thời giám đốc trước, chưa có giám đốc nào xuống tận nhà, đàn hát cho mẹ nghe. Chỉ có giám đốc này ưu ái, xuống nhà đàn hát cho mẹ Loan này nghe. Xưng hô với các mẹ thì " bà với tôi" thay vì " tôi và chị", trong khi rất nhiều mẹ làm lâu năm, lớn hơn giám đốc nhiều tuổi. Ngược lại xưng tên với con mẹ Loan này, toàn là " Loan ơi, Loan à", L. L., Loan Loan với nhau.

Gíam đốc này có vợ con rồi, ông sống trong làng nhưng không sống cùng vợ.

Điều mà những trẻ cần, lẽ ra nhỏ Loan phải là là người hiểu rõ hơn hết, vì nó cũng từng là trẻ mồ côi. Thế mà nó lại đối xử với mấy đứa nhỏ như thế. Không biết nhân cách nó có bị gì không........

Sau khi cả làng, cả SOS đều nhận đơn cầu cứu, ông giám đốc làng Gò Vấp này biết nhưng không quan tâm. Không hỏi han bọn trẻ mà lại ra sức bảo vệ con Loan này, để nhân viên giáo dục gọi bọn nhỏ lên hỏi chuyện kiểu hù dọa. Tách riêng mấy đứa nhỏ ra và hỏi " ai xúi giục viết đơn", rồi kiểu như" khai đi, con kia khai hết rồi".....cứ lặp lại liên tục cho đến khi.....mấy đứa nhỏ biết không làm gì được, bọn nhỏ kêu cứu tới 111 (QUYỀN TRẺ EM), thì Bộ LĐ mới yêu cầu điều tra và làm rõ, cuối cùng bắt chấm dứt không cho nhỏ này làm trong làng nữa.

Khi được hỏi vì sao không báo nhân viên và giám đốc, thì tụi nhỏ nói rằng"vì giám đốc và chị Loan rất thân, thân trên mức bình thường".

Thế nhưng sự việc không dừng lại ở đó, mặc dù yêu cầu đuổi nhỏ Loan này. Nhưng ông giám đốc vẫn cố tình bao che, chẳng những nó không bị kỷ luật còn được giữ lại trong làng cho làm bà dì, trong khi với những giám đốc trước đây, có vài bà mẹ đối xử kiểu bạo hành như thế với con đều bị đuổi khỏi làng.

Bởi vì có được sự đảm bảo từ ông giám đốc kia nên mặt con Loan này ngông nghênh lên, không những không biết lỗi, còn gây chuyện, cãi nhau với các mẹ trong làng. Mà nói thật một con mẹ có tính tình xấu xa, độc ác, ai dám giao nhà cho nó để nghỉ phép. Bởi vậy, bà này được giám đốc ưu ái nên không coi ai ra gì, ở trong đó chơi rảnh quá không làm gì chỉ đi tạo nghiệp mà vẫn nhận lương đều đều.

Lương từ đâu ra? Từ quỹ đóng góp của các mạnh thường quân, của các cha/mẹ đỡ đầu trẻ chứ đâu.

Sự việc xảy ra từ tháng 12 tới giờ nhưng không ai làm được gì dù mọi người rất bức xúc. 2 con người đó như muốn thách thức cả làng, kiểu như" tao là giám đốc làng, tao thích làm gì kệ tao, tụi bây không muốn thì nghỉ đi"

Từ sau chuyện con Loan đó, giám đốc làng Gò Vấp tuyên bố sẽ diệt hết nhân viên cũ(những người làm việc vì tâm, kiểu như những ai không nghe lời, không đồng ý với việc làm trái lương tâm mà nó yêu cầu.)

Đòi điều tra ai đăng fb nếu có liên quan tới các mẹ hoặc nhân viên trong làng thì tạo sức ép cho nghỉ, mất hết chế độ......

Ông giám đốc này á, chở con làng đi khám bệnh có chút, mà về bắt phải thanh toán hóa đơn tiền xăng. Trong khi trước giờ nhân viên và giám đốc trước đây chưa ai nghĩ tới đòi cái chi phí này.

Mà buồn cười là ông giám đốc này đòi tự mình đưa trẻ đi bệnh viện. Làm gì xong cũng đòi thanh toán lại hết trơn.

Mấy đứa con làng ăn lâu lâu được mẹ cho có 2 cái trứng buổi sáng, mà ổng khiển trách(nếu lúc khó khăn thì không nói làm gì).

"Con mồ côi mà uống sữa đậu nành óc chó à?"...Nhiều phát ngôn rất là shock. Rất nhiều trẻ học xong 12 bj bắt ra thuê trọ, lí do là nhận trẻ mới, nhưng hình như thời gian này SOS Gò Vấp rất ít nhận trẻ mới.

Hiện tại trong làng có 2 phe, 1 là phe các mẹ cũ-nhân viên giáo dục cũ, phe thứ 2 là mấy bà mẹ mới do ổng tuyển và con Loan (mọi người đang nghi ngờ là 2 người có mối quan hệ bất chính)

Phe mới thì được ông giám đốc chống lưng nên rất coi thường và không tôn trọng các mẹ cũ. Mỗi lần khách tới cho quà xog, là các bà mới lại cãi nhau như chó với mèo về chuyện chia quà về gia đình( đây là lần đầu tiên xuất hiện trong làng). Cãi nhau đến nỗi các mẹ cũ bó tay, các con trong làng thì lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc cãi nhau thì giám đốc chỉ chăm chăm bênh các bà mới. Cấm các mẹ ghi âm, quay phim khi đi họp. chắc là sợ có bằng chứng về cách hành xử không ra gì hay sao đó.

Nói chung tình hình nội bộ SOS Gò Vấp bây giờ rất rối loạn. Chẳng hiểu vì sao những người có hành vi và đạo đức như thế thì làm thế nào có đủ tư cách để dạy trẻ nên người.

Tết này có một gia đình bé người dân tộc(bé sống trong nhà mẹ Xinh SOS- bà Xinh là bà mẹ thân cận của giám đốc và là bạn thân của mẹ loan), muốn mang bé về nhà chơi dịp tết, làng sợ dịch nên không cho đi. Nhưng gia đình vẫn nhất quyết mang bé về mặc dù ông giám đốc nói mang về thì đuổi luôn. Có lẽ là do sống trong ngôi nhà đó, làm cho bé sợ hãi-ngôi nhà mà người mẹ cũng tai tiếng (bạn thân của mẹ Loan bạo hành trẻ) do ông giám đốc này đưa lên làm mẹ.

Mọi người đều không làm được gì, bởi vì được chống lưng từ lãnh đạo SOS Việt Nam nên giám đốc làng Gò Vấp đang ép nhân viên cũ nghỉ từ từ.

Khi bước chân vào các ngôi làng khác, thì đó là sự ấm áp, tình thân gia đình. Nhưng đối với làng Gò Vấp hiện tại là cái j đó ớn ớn, với những mối quan hệ mập mờ và tranh đấu. Chảng khác gì phim tranh đấu hậu cung.

Cho nên rất mong các vị thường quân hãy lên tiếng, để bảo vệ trẻ và sử dụng đồng tiền của mình làm ra, trao cho đúng người, giúp đỡ đúng người. Chỉ có các vị mới yêu cầu SOS làm rõ ràng về tình hình SOS Gò Vấp hiện tại.

Chuyên bên lề.....Câu chuyện kết nạp Đảng từ đơn vị SOS Gò Vấp:

Mình mới nghe kể chuyện kết nạp Đảng, buồn cười lắm ạ.

Bạn giám đốc làng Gò Vấp, bạn ấy chốt hạ một câu" không ai trong làng xứng đáng vào Đảng bằng bạn ấy" và hình như ai vào Đảng là do bạn ấy quyết định ạ.

Bạn giám đốc làng Gò Vấp gọi cho nhân viên điện nước mới của làng :" mày có vào Đảng không L?, bạn nhân viên điện nước: " để em hỏi ... T.. đã."

Muốn vào Đảng quả là đơn giản phải không ạ?

****Nếu các bạn có vào làng thăm, nhớ hỏi ngôi nhà số 11-ngôi nhà những đứa trẻ từng bị bạo hành bởi chính người chị từng sống chung nhà trước kia- Nguyễn Thị Thanh Loan.

P/s: Những đứa trẻ mồ côi chỉ mong có một mái nhà đúng nghĩa, và có lẽ các thường quân, những người cha/mẹ đỡ đầu cũng vì mong muốn các con có cuộc sống tốt nên đã hỗ trợ bằng tất cả những gì mình có thể.

Sự thật như thế nào thì mong là những người cha/mẹ đang đỡ đầu và đóng góp tiền ủng hộ SOS hàng tháng hãy lên tiếng để giúp ngôi làng được bình yên trở lại

Để có được mái nhà bình yên thì người đứng đầu làng SOS cũng rất quan trọng. Mong là làng SOS Gò Vấp sẽ có được những vị giám đốc có tâm và yêu thương trẻ như những giám đốc trước đây.

Mình không dám nhận xét, nhưng theo cảm nhận của mình thì lãnh đạo tổ chức SOS Việt Nam ngày xưa rất tốt. Còn lãnh đạo bây giờ thì....mình không biết. Nhưng hiện tại có cái vụ lùm xùm bạo hành ai cũng bức xúc bị Sở LĐ yêu cầu đuổi mà tới con mẹ đó vẫn còn được ung dung, ăn, ở trong làng, nhận lương đều đều. Không biết thân phận gặp ai cũng chửi rủa....mà vẫn chưa được xử lý, gây phẫn nộ trong lòng SOS Gò Vấp.

Cái mối quan hệ mập mờ giữa nó và giám đốc, cũng chẳng hiểu vì sao ông giám đốc cứ luôn bênh vực bảo vệ. Theo mình suy đoán thì chắc hẳn họ giống nhau, hiểu nhau nên bảo vệ lẫn nhau.

@Tất cả nội dung trên được viết lại thông qua những lời kể rất bức xúc của rất nhiều người trong làng. Có thể văn viết của mình không hay, nhưng mình luôn mong những đứa trẻ được bảo vệ và nuôi dạy bởi những người làm việc có tâm, thật sự vì mấy đứa nhỏ.

SOSVIETNAM.ORG

Trang ch? - SOS Children's Villages Vietnam

Hãy chung tay góp sức cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam chăm sóc, nu