Mấy tháng từ cuối năm 2011 đến nay, sau những xung đột lãnh thổ em thấy báo chí đưa tin về việc Trung Quốc thâm nhập vào thị thường Việt Nam khá nhiều, ko biết là có thật sự thâu tóm hay là do báo chí bơm phồng lên ? Từ thực phẩm (cái này thì có thật) cho đến mua lại thương hiệu như bia Huda huế nửa cuối năm 2010 đến nay vẫn còn đưa tin vì bị nghi là đã bán lại cho Trung Quốc thay vì như thông cáo báo chí là sỡ hữu của Carlberg. Cá nhân em cũng thấy hoang mang quá, riết rồi không thể nghĩ được mỗi khi đụng tay vào thứ gì cũng nghĩ ngay đến chữ "Trung Quốc" rồi "độc hại" thì sao mà sống được. Em thật sự thấy rất sợ mỗi khi đi chợ lựa chọn thức ăn, đến lên bàn nhậu cũng sợ thì em ko biết sống kiểu gì nữa :-S