Thật khó hiểu khi bỗng nhiên một ngày sau cả nghìn ngày mình lại lạc vào WTT chỉ để nói rằng mình đang thấy trong lòng trống rỗng và không biết phải làm sao với cái cảm giác như thế này.


Ai cũng sẽ nghĩ, ắt hẳn phải có 1 lý do nào đó khiến mình trở nên như thế ví dụ: chồng ngoại tình này (chủ đề này đang hot nhất và thường dẫn đến tâm trạng như vậy cho những người vợ) hoặc thất nghiệp này hoặc bị bạn bè lừa này...rất nhiều lý do. Nhưng không phải như vậy. Mọi thứ xung quanh mình vẫn hoàn toàn bình thường. Có lẽ mình đang bị ấm đầu chăng?


Có ai đã từng rơi vào cảm giác như mình không hả trời? Làm sao để không bị như thế này nữa? Vì nếu cứ như thế này thì mình không còn hứng thú với bất cứ việc gì nữa, mà như thế thì đâu có được, mình vẫn phải tiếp tục sống một cách tích cực cơ mà.


Có ai hiểu về tâm lý không thì tư vấn giúp mình. Có phải trong đời mỗi người sẽ phải có những lúc trải qua tình trạng trống rỗng như thế này phải không?