Khi mà chúng ta đã biết trước được cái kết quả của câu chuyện đó rồi thì tại sao chúng ta không từ bỏ đi mà còn trong cho nó làm gì nữa. Tại sao cứ trông chờ làm gì khi mà chúng ta đã biết trước được kết quả nó sẽ là như vậy, đó có phải gọi là sự cố chấp hay không? Đương nhiên đó chính xác là sự cố chấp của bản thân chúng ta, đôi khi chúng ta cũng không hiểu là bản thân của mình đang nghĩ gì và bản thân của mình đang làm gì nữa. Không biết từ bao giờ bản thân của chúng ta lại có cái sự cố chấp đến như vậy, đó không phải là sự kiên trì đâu mà nói đúng ra nó là sự cố chấp đấy. Đừng bao giờ cố bao che cái gì cho cái việc làm sai trái của mình cả, bởi vì trước mắt là cái kết quả nó đã hiện ra như vậy rồi thì chúng ta đừng nên trông chờ quá làm gì, đừng nên gieo hy vọng quá nhiều vào nó. Bởi vì sự thật chỉ có một mà thôi cho nên chúng ta phải biết chấp nhận sự thật và đón nhận nó một cách cởi mở hơn. Khi mà chúng ta nhìn lại cái khoảnh khắc mà chúng ta cố chấp như vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ rằng tại sao lúc đó mình đã làm như vậy, đã có một cái thế lực gì khiến mình không từ bỏ mà còn quyết tâm ở cái việc đó nữa. Cho dù là cái kết quả nó đã thành như vậy rồi, nhưng vẫn có nhiều người rất là cố chấp, và luôn tin rằng bản thân của mình sẽ thay đổi được cái điều đó, thay đổi được cái sự thật đó đang xảy ra với mình.

Hãy tỉnh lại đi các bạn ơi, bởi vì bản thân của chúng ta không đủ năng lực để mà có thể thay đổi mọi chuyện như vậy đâu, trừ khi chúng ta có một cái siêu năng lực gì đó. Nhưng mà cái điều này đương nhiên nó là hư vô rồi chúng ta không thể nào làm gì được nó cả. Cho nên là đừng bao giờ cố trông cho một cái việc gì đó mặc dù đã biết là nó không có kết quả gì cả, thay vào đó chúng ta hãy tạo cho mình một cái cơ hội mới, một cái hạnh phúc mới, hay một cái điều gì đó để bản thân của mình có thể thay đổi nhiều hơn.