Chào tất cả mọi người!


E đang cần tư vấn về tình cảm. Năm nay e 22 tuổi mới tốt nghiệp đại học. E yêu một anh năm nay 30 tuổi. Bọn e yêu được 2 năm rồi nhưng mà e cảm giác có 1 cái rào cản gì đó. Chúng e chia tay bao nhiêu lần rồi nhưng mà cũng không chia tay được. Gặp mặt nhau thì khá là ok nhưng về nhà thì y như rằng ít nói chuyện với nhau. Nhiều lúc e nghĩ có phải do e trẻ con nên chỉ muốn suốt ngày nhắn tin hay ko? Anh ấy chỉ khi nào có việc mới gọi đến e!:( Bây gờ 2 đứa lại ở 2 tỉnh khác nhau nên rất lạnh nhạt! E muốn anh ấy quan tâm đến em nhưng mà anh ấy cứ kệ chẳng nói gì, im lặng. Ai cũng khuyên yêu như thế khổ lắm! chia tay đi! Yêu xa như thế chẳng chẳng đến được với nhau nên bỏ. Nhưng e đã yêu anh ấy rất nhiều rồi! Các mẹ, các chị giúp e ca này với! E xin cám ơn!