Hồi tuần trước mình có nhận được một cuộc điện thoại của hãng Ohui - Hàn Quốc ở ngõ 11 đường Thái Hà. Họ bằng cách nào đó biết cả tên mình và số di động và nói rằng mình ở trong danh sách 50 người được trúng thưởng của họ. Phần thưởng là soi da, massage miễn phí và một món quà khi về. Mặc dù bán tín bán nghi và cũng không biết gì về Ohui, mình cũng tò mò và thử đến cho biết. Đến nơi thì mình thấy rất đông chị em ở đó đang được tư vấn và mời chào mỹ phẩm.


Đến lượt mình thì một em trong đội của em gọi điện cho mình rất lịch sự dẫn mình ra soi da, rồi nói rằng da mình bị lão hóa này nọ và nên dùng mấy sản phẩm này nọ của Ohui. Mình nói là mình chưa có nhu cầu mua mỹ phẩm và hỏi là mặc dù như thế, mình có thể nhận quà hay không. Em ấy trả lời rằng người giữ quà tặng cho những người trúng thưởng hôm nay không có ở đây và quà sẽ được gửi đến cho mình sau. Mình cũng chưa được thử xem massage ở đấy xấu tốt ra sao vì theo như em ấy nói là sẽ phải chờ lâu. Vấn đề là từ đó đến nay mình chưa thấy ai liên hệ với mình về cái khoản quà tặng thưởng kia. Mình cũng không thiết tha gì cái quà ấy, nhưng mình chỉ thấy bực vì họ làm mất thời gian của mình


Các mẹ ở đây chắc thế nào cũng có nhiều người biết đến Ohui. Cho mình hỏi là mình có phải đã bị lừa không với? Hay cách tiếp thị như vậy là bình thường, chỉ tại mình gà công nghiệp không biết gì. Cám ơn nhiều nhé.