Cuộc đời này dù giàu hay nghèo , dù sướng hay khổ. Đều cần phải có tiền , vì nó là tiên đề của cuộc sống.

Tình yêu có đẹp đến đâu và đang hạnh phúc đến dường nào thì họ luôn bỏ bạn để đi theo tiền.

TIỀN VÀ TÌNH : cái nào là thực tế nhất ? Cái nào được lựa chọn nhiều nhất ?

Bạn đã bao giờ bị phản bội chỉ vì tiền chưa? Có tiền thì sẽ có tình yêu phải không? Và để có được mối tình đại gia họ có thể nói xấu mối tình mà họ đã từng cho là đẹp nhất để được lòng tin của người kia phải không? Mình chưa bao giờ hình dung và mường tượng ra được điều đó. Mình chỉ nghĩ rằng chắc chỉ xảy ra trong phim hay ở ngoài kia xã hội chứ không phải với mình. Cuối cùng nó cũng đến, tình đẹp cũng trở nên xấu , hết yêu cũng trở thành kẻ thù , dù là kí ức đẹp đến đâu thì chắc vẫn không thể nào nhớ về. Liệu mình còn đủ niềm tin để tin vào cái gọi là tình yêu được không? Những kẻ luôn hay nói đạo lý hay mắng chửi người đã lừa dối người kia thì lại luôn bắt chước con đường đi của họ. Thật đáng sợ khi họ quay lưng lại trở thành một con người lạ đến như vậy thật ghê tởm đến như vậy ? Một người đã làm tổn thương quá nhiều người phụ nữ như vậy tại sao luôn tự do tự tại đến thế ?