Ngày ấy tôi rất muốn theo đuổi đam mê ca hát nhưng bố mẹ tôi là nhà giáo và muốn tôi nối nghiệp họ. Bố mẹ muốn tôi trở thành giáo viên, họ cho rằng ca hát là thứ vô bổ, không chân chính và không ổn định. Tôi rất buồn nhưng cũng không thể cãi lại bố mẹ.

Vậy là tôi mài đũng quần 4 năm ở trường sư phạm và ra trường với tâm thế bị động và chán trường. Đến bây giờ khi nhìn lại quãng thời gian không được sống đúng với đam mê tôi vẫn chán nản. Dù đã đi làm giáo viên được 1 năm nhưng tôi vẫn chẳng vui thích gì. Vậy là tôi quyết định nuôi dưỡng đam mê của mình theo cách khác. Tôi lên mạng mày mò, tìm hiểu về cách làm youtube và tiktok, tôi lập các kênh cho mình để phục vụ sự yêu thích đối với ca hát.

hình ảnh

Tôi chưa nghĩ đến việc kiếm tiền từ chúng nhưng để có thể hát, để tiếng hát của mình được biết đến, tôi đã luyện tập và học hỏi không ngừng. Sau gần 1 năm cố gắng, kênh youtube và tiktok của tôi đã được đón nhận, lượt theo dõi cũng tăng dần lên mỗi ngày. Điều này làm tôi rất vui và hạnh phúc vì theo đuổi được đam mê của mình, không những thế chúng cũng đem lại cho tôi một ít thu nhập. Sống và theo đuổi đam mê tuy không dễ dàng nhưng cũng là điều rất hạnh phúc.