Quê tôi ở bên kia sông hồng, một làng quê thuần nông yên ả của tỉnh Hà Nam.


Ở đó có đền bà Vũ Nương đã đi vào lịch sử làm nao lòng bao người.


Đó là một người phụ nữ quê nhân hậu và giàu đức hi sinh, nhưng vắn số và bất hạnh dù bà mỹ đức hơn người.


Đó là những câu chuyện thuộc về quá khứ, dù buồn nhưng tôi cảm thấy tự hào về bà, thời nào cũng vậy thôi, đảm đang, hiếu thuận và thủy chung luôn là trọng tâm của người phụ nữ đẹp.


Tôi xa quê đã lâu, Hà nội là nơi tôi dừng chân, trường Cao đẳng tài chính quản trị kinh doanh là nơi tôi theo học, nhà tôi là một ngôi nhà 3 tầng màu trắng nằm trên đường vào siêu thị Hapro, những lúc rảnh tôi thường " lên mạng" và nghe liên khúc tình thắm duyên quê của Hương Lan, thi thoảng lại nghe yesterday của beatles bởi mỗi khi nghe yesterday tôi như nhìn thấy thời ấu thơ của mình ở đó, dù bình thường tôi thích cô diva người ca.nada- celinDion và tìm kiếm thông tin tự học... Ngoài ra tôi còn có thói quen nữa là làm thơ, thơ của tôi cũng như con người tôi trung thực, nhiều duy nghĩ, không cầu kỳ và ít màu sắc nghệ thuật.


Xin gửi tới những ai vô tình đọc được những dòng này của tôi lòng biết ơn sâu đậm, mong nhận được những coment đồng cảm.


Nếu có một ngày nào đó đến Hà Nam xin hãy một lần chen chân vào lễ phát lương đêm giao thừa giữa cái lạnh của đất Bắc tại đền Trần thương để cảm nhận... Cái tinh túy của chốn linh thiềng, ấm áp của tình người và tìm lại chính mình khi bị những tất bật của cuộc đời cuốn đi... Và nhớ thưởng thức món bánh cuốn chả, bánh đa nem Tín Nghĩa, bánh đa vừng của bà con Bình Lục ngon tuyệt và còn nữa chuối Đại Hoàng nhỏ xinh như quả cau, vỏ mỏng, khi chín màu vàng như nghệ ngày trước nó nằm trong Top 10 đặc sản tiến vua cùng với bánh Phu Thê ở Bắc Ninh, Sâm cầm Hồ Tây, cá Anh Vũ ở Việt trì Phú Thọ, chè long nhãn ở Phố Hiến, gà đông tảo ở Khoái Châu, cốm làng Vòng, rau muống Linh Chiểu, yến sào, mắm tép Hà Yên, cuối cùng là chuối ngự Đại Hoàng, Hà Nam dùng để dâng vua thưởng lãm nên còn có tên là chuối tiến vua, tiếp nữa là món cá kho của làng Vũ Đại loại cá trắm đen khoảng 3kg kho bằng niêu đất, với nguyên liệu tươi- sạch và bí quyết riêng đã khiến tiếng tăm của nó sang tận trời Âu, tiếp theo sẽ là trái hồng không hạt Đại Hoàng, bánh đa làm từ gạo trắng, tiếp theo là rượu hợp lý, làng nghề dệt lụa Nha Xá- Duy Tiên 1 trong 40 làng nghề của Hà Nam...


Nếu yêu thích chốn cửa thiền và muốn làm từ thiện xin hãy đến chùa Mạc Thượng nơi có những em nhỏ bị bỏ rơi rất cần đến sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm trong cộng đồng, tiếp đó là làng trống Đọi Tam, lễ Tịch Điền, núi Cấm.... Nếu yêu thích Hà Nam hãy đến với nó bằng tình yêu của bạn và cảm nhận cái thú vị theo cách của riêng mình và cuối cùng là Chân Lý quê tôi... Một nơi thật bình yên, ngồi trên bờ đê nhìn ra sông hồng và hít hà thật sâu để cảm nhận cái mát lành của hương đồng gió nội... Một cảm giác thật bình yên và thích thú...


Hà nội nơi tôi và gia đình đang sinh sống là phố thị phồn hoa, nơi đời tư cá nhân được tôn trọng, là nơi của sức trẻ, của trí tuệ, của những luồng tư tưởng mới, là nơi tôi thấy mình trưởng thành. Một năm mới nữa đang lại gần, xin gửi về quê nhà là nơi tôi sinh ra và lớn lên tình yêu và nỗi nhớ. Nơi đã cho tôi sự bình yên, là nơi mỗi khi vui buồn tâm hồn tôi thường tìm về neo đậu...