Tôi sinh ra ở một tỉnh miền nam, vùng đất được thiên nhiên ban tặng trù phú, cá lội tung tăng dưới sông, nhiều đến mức khi còn bé, mỗi khi đi tắm mấy anh chị em hay mang theo cái thùng, sẵn "vừa tắm vừa bắt cá". Chuyện từ nhỏ hay ăn tôm càng xanh, cá lóc nướng, thay cơm là chuyện bình thường.

Sau vườn thì hoa quả đầy cành, tôi hay nói với bạn bè, trái trên cây nhiều hơn cả lá, ăn không hết, mà nếu thương lái trả giá rẻ quá thì hái đu đủ chín, chuối chín, mít chín, xoài chín cho cá ăn khỏi suy nghĩ nhiều cho mệt. Chính vì vậy cũng tạo ra tôi tính nết cực kì phóng khoáng và có chút chịu chơi, ăn nói thẳng tính, có sao nói vậy, nên tôi được rất nhiều người yêu quý và người ghét cũng không ít ( vì cái tội nói thẳng, nói thật quá đó ;).

hình ảnh