Tôi va anh quen nhau dc 2 tháng. 1 tháng nc video qua mạng. 1 tháng gặp nhau.Lúc mới nc qua mạng, a nói dối tôi là a nhà hà nội và dựng lên 1 câu chuyện như thật về nhà cửa . Rồi sau 2 tuần sau nc qua mạng, a nói yêu tôi. Nhưng t chưa đồng ý. trên tường phòng a có ảnh 1 số bạn nữ, t bảo gỡ thì a gỡ xuống 


Khoảng 1 , 2 tuần sau, a tự nhận mình nói dối và xin lỗi.a còn nói dối là a cao bằng tôi. Nhưng t phát hiện ra thì a nhận là mình nói dối. Thật ra a thấp hơn t 1 chút. Và a nói a tự ti về chiều cao và nhà xa. Gia đình nguoi yeu cũ từng phản đối a vì a thap be va nhà xa. Nên a nói dối vì k muốn bị loại ngay từ đầu.


1 lần a còn nói dối t .a đang chơi điện tử .nhưng a lại nói k có gì cả. Rồi a lại tự nhận lỗi. T mới biet a nói dối. 


Va 1 số  ít chuyện nữa  a nói dối. Thì a bảo a nói khéo tránh mất lòng.nhưng sai sự thật thì là nói dối rồi.


Moi gần đây , t đến nhà a chơi xem máy tính của a, phát hiện ra a có nói chuyện vs những ng  von gái khác bằng fb, zalo và email và lên trang mạng hẹn hò.  Lúc đầu a k nhận. Nhưng ngay sau đó a nhận và A xin lỗi . Ngoài ra ngày trc , tren Và trong đt, máy tính của a có 1 số ảnh bạn nữ .


Và a còn kể a đã từng tán  hơn 40 ng ( có 1 số ng trên mạng)  nhưng thất bại nhiều lần. Và Đã từng trai qua 3 mối tình .


Sau chuyện a nc vs ng khác, t và a giận nhau.a nói dừng lại, nói những lời làm t tổn thương. Rồi a lại xin lỗi mong quay lại. Vài lần như vậy. Nhưng t vẫn giận va 2 ng vân mâu thuẫn.. Hôm đó t k đến nhà a nhận quà của a . a giận và nặng lời vs t. A gỡ ảnh tôi trên facebook xuống . 


Sau đó a lại lên mạng đăng vài bài tìm nguoi yêu .  và 1 hôm uống rượu say, a lỡ nói từ  xúc phạm tôi.sau đó t lại giận a. A nói xin lỗi và mong dc tha thứ để quay lại.a năn nỉ và hứa sẽ thay đổi.và bảo rang a mât bình tĩnh nên hồ đồ.


Nhìn chung thì A có quan tâm chăm sóc và giới thiệu t vs bạn bè . và giới thiệu t vs mẹ a qua chát video vs mẹ a. và cho t xem giấy tờ tùy thân .


Vê cach ung xử thì có ng quen của a ta bảo a ta thật thà, có ng quen khac bao a ta tốt bụng.hàng tháng a ta gửi tiền cho mẹ.  A ta cho 1 so ng vay tiền lúc khó khăn. Có ng khó khăn chưa trả dc. A ta định k đòi nữa mà cho luôn.Và có 1 số bạn bè thân quý a ta đến nhà a ta chơi. Và a ay có nhiều học sinh. Và có đợt dạy học miễn phí , cho hs ăn cùng . Có Học sinh biết ơn a ta vì a ta đã dạy nghề cho cậu ấy.. 


Hôm gì t  đòi xem điện thoại của a, a cho xem ngay trc mặt a. A đòi xem đt của t thì t chưa cho xem. A tức và bảo đi về. T bảo a về trc. A lấp lại chỗ khuất chờ tôi về rồi a về cùng đưa tôi về qua chỗ đoạn đường vắng cho t đỡ sợ. 


Hôm tiếp theo , t đòi xem  nốt dien thoại hôm trước. A lại cho xem. Và a xem dien thoại của t.  


 có thể tin rằng a sẽ thay đổi hay k?hay t đang bị mù quáng?Nhờ các bạn giúp đỡ.