Bạn tôi 27 tuổi kết hôn khi mới quen chồng hiện tại được 2 tháng. Công việc của cô là dân văn phòng. Khi cô xác định lấy anh này mọi nguoi ai cũng nhạc nhiên sao quyết định nhanh đến thế, rồi đưa ra những lời khuyên như hãy tìm hiểu cho kỹ đã vội đi đâu, đã chọn rồi ko lựa được nữa.... bỏ qua những lời khuyên cô vẫn quyết định lấy a ta từ lúc quen đến ngày cưới tròn 2 tháng. Gia đình ko hề biết là a ta đã có 1 đời vợ, cô biết nhưng cũng ko nói cho gd, đến khi mọi người biết thì cô cũng vẫn quyết định cưới, cưới dc 1 tuần thì fat hiện có thai, mấy tháng đầu thai nghén ko làm dc j, ko cơm nước được cứ nằm 1 chỗ, xin nghỉ làm cả tuần thì a ta nói coi giả vờ, bầu 5 tháng thì a ta đánh cho 1 trận nhừ tử, đập đầu dọng xuống đất xứ rách tả tươi quần áo vì ghen tuông, ghen vì cô đi làm cơ quan có đàn ông, vì thi thoảng buổi trưa cô hay về nhà chị gái ăn cơm vì gần chỗ cô làm, a ta nói sẽ đi xét nghiệm ADN xem có fai con a ko. Từ đó cô ko dám đi đâu, cơ quan tiệc tùng, liên hoan, bạn bè rủ rê chè cháo cũng ko dám đi vì nghĩ đi mắc công về chồng khó chịu thôi về cho yên chuyện. Rồi ngày cô sinh đẻ cũng đến, 1 bé gái thôi thì giống đúc mặt a ta, 10 người thì cả 10 đều công nhận. Những tưởng giờ đây gia đình yên ấm vợ chồng bảo ban làm ăn nhưng ko, a ta đi làm 2 mẹ con ơ nhà chăm nhau bé được 3 tháng thì cô fat hiện a ta nhắn tin nói chuyện với gái hẹn nhau đi nhà nghỉ. Buồn bã, tủi nhục nhưng cô vẫn bình tỉnh gọi mẹ chồng ra nói cho bà biết và xin phép về mẹ đẻ mấy hôm chư ơ một mình sợ nghỉ quẩn, mẹ chồng ko cho về sợ về xấu hổ với họ hàng, 2 hôm sau chồng cô về cô nói cho a ta biết và nói li hôn, nhưng chỉ là hù a ta để a ta sợ mà chừa cái tật đi thôi. Ko ngờ a ta ko những ko xin lỗi mà còn nói rằng trai 5 the 7 thiếp là chuyện bình thường còn cô trước khi cưới a ta cô đã quen bao nhiêu thằng rồi, đàn ông khác đàn bà khác ... lu loa lên. Những ngày hôm sau cô về ngoại và những tin nhắn khủng bố đến với cô, hắn ta nói im mồm chưa làm căng lên hắn cho chết luôn để con cho bà nội nuôi, cả những khi cô lên fbook like hình hay chia sẻ cái j hắn cũng nói sao Ck đăng cô ko like mà đi like bài của đối thủ của cô, hắn nói éo cần cái loại đàn bà ngang ngược như cô, hắn chỉ nhắn tin chứ hắn đã đi đâu, đừng có được nước ngồi lên đầu lên cổ hắn,... chị của cô nói chuyện với hắn mà hắn chửi là mày chia cắt gia đình hắn, từ nay về sau cấm ko cho gặp chị em hay nói chuyện j với nhau.... rồi cô ơ nhà mẹ đẻ mấy hôm thì mẹ chồng sang nói chuyện kêu về đi vì bà đã mang cau trầu xin cưới thì là con bà về bà dạy dỗ, rồi cô cũng fai về vì bố mẹ thương nhưng cũng ko thể giữ. Cuộc đời cô ko biết rồi sẽ ra sao cô nói giờ có ra đi thì cũng tay trắng vì sau khi cưới dốc hết tiền đưa a ta làm ăn, cầm cả sổ đỏ của bốn mẹ đẻ đưa a ta rồi, jo chưa đi được. Nói thêm là bố anh ta 4 vo, mẹ a ta 3 doi chong. Tớ viết bài này xin hội chị em cho phương án giải quyết dùm ah