Tình hình là công ty em cho nhân viên đóng BHXH và bộ phận em phải đi làm. Ặc ặc, do ko chịu lót tay phong bì nên bị đì, đi 3 lần 7 lượt mà các chị ý không nhận hồ sơ cho. Mấy cái mục trống trong cái Hợp đồng lao động, ghi kiểu gì thì chị gái nhận hồ sơ cũng kêu là không đúng. Mẫu thì không cho, bảo hướng dẫn ghi thì không nói, về tự tìm hiểu. Hôm nay em đi nộp thì chị gái ý đi ra ngoài từ 10h. Ngồi chờ chán chê đến 11h, chị gái gọi điện thoại kêu ko về, sáng mai đến nộp.Lúc đó có một chị chuyên đi làm BHXH bảo là mỗi lần đưa 100K là ngon lành cành đào ngay. Giờ thì em đã hiểu vì sao ngày xưa công ty cũ của em cũng không làm được BHXH cho nhân viên. Vì toàn công ty bé, nên chả sếp nào chịu bỏ xiền lót tay, họ hành cho đến khi chán không đi nộp nữa thì thôi. Bảo hiểm xã hội Thanh Xuân đấy các mẹ ah. :mad::mad::mad: