Wst e mở Chiều hôm qua e có vào siêu thị Thạnh Kim ở khu đô thị định công để mua đồ. Khi e vào thì siêu thị đang có xô xát đòi nợ. Mọi người đến xem rất đông. Lúc đầu e cũg k định vào đâu. Nhưg chả hiểu ma,suy quỷ khiến thế nào đến lúc mọi ng tan gần hết r. E lại vào. Vừa vào tay e vừa cầm điện thoại là chiếc iphone 4s màu trắng trong tay thì đột nhiên nhân viên của siêu thị là 1 thanh niên to béo và 1 chị nhân viên lao tơdi giật điện thoại của e. Trong lúc đó bảo vệ siêu thị đuổi mọi ng ra ngoài và khóa e vs bạn e trog đó. Sau khi giật đc gã thah niên đưa cho chị kia bảo xóa đi. Chị ta k mở đc mk nren lại đưa cho gã thah niên. E bảo muốn xem gì e mở mật khẩu cho mà xem. A ta giữ máy bắt e mở mk. E mơr ra rồi thì a ta vào xem ảnh. Chắc sợ e chụp ảnh vụ đoig nợ của họ nhưng không có j. E ns k có j thì cho e xin lại máy a ta lại không trả mà nhận dâdy là đt của a ta ( lúc này cũg có hơn chục nhsan viên của siêu thị đứng xem nhưg k ai nói 1 câu gì) sau đó gào lên chưri e là e chụp ảnh nhưg đuối lý lên lại bảo e ăn cắp bánh mì của siêu thị nuôtd vào bụng r. Sau đó dọa nạt rằg a ta là dân máu mặt sẽ giết cả nhà e. E có nói lại rằg chú là chủ quán bia Hải Thàh đúg k.xog a ta đấm vào mồm e chảy râdt nhiều máu và bắt e xl. E hỏi nhân viên tại sao a ta đáh e mà e phải xl. Lập tức a ta đập mạnh chiếc đt e xuốg dâdt khiến n bị phá hủy hoàn toàn k thể sưr dụng đc nữa. E k ns j chỉ yêu cầu nhân viên gọi giám đốc siêu thị ra giả quyết cho e nhưg bọn họ còn cười nói vs nhau bảo e đi về. A ta k ns j một lúc sau đó đứg nên bảo ra ngoài a ta đền máy. E biết kiể ng như thế dẽ k đền nên e bảo đứg trog siêu thị giải quyết lyôn thì a ta bỏ ra ngoài đi luôn. Nhân viên siêu thị lại tiếp tục đuổi e ra ngoài. Mọi ng xung quah xâdy e và bạn bị nhốt trog siêu thị nên đã gọi công an phườg và gia đình đến giúp e chứ k thì k biết bh e còn xác k nữa. Thật không hiểu bọn người trong siêu thị có phải là người không nữa. Hàg chục ng lao vào một đứa bé17 tuổi là e. Sau khi ra công an e đã yêu cầu siêu thị phải bồi thườg trả lại echiếc điện thoại nhưg cũg chỉ nhận được là tên kia đã bỏ trốn e cứ về nhà khi nào tìm đc n chúg tôi sẽ gọi e ra xử lý. E biết là mình đã mâdt trắg chiếc điện thoại mua mất chục triệu mà k làm gì đc. Viết lên đây để mog mọi ng rút kinh nghiệm đừg dây vào bọn n để mà thiẹt thoif như e nữa . Trog thời gian e đứg đợi có ng ra giải quyết thì có tới 4 ng đến đòi nợ.


Tiền mâdt tật mag về đến nhà còn bị mẹ e mắg vì sao lúc đấy k gào lên để mọi ng xug quah đến cứu. E thì xưa nay chưa dám to tiếg bao giờ nên chẳg nghĩ sẽ làm thế. Vs cả nghĩ siêu thị sẽ tưr tế giải quyết chữ ai ngờ:( đúg là ngu thật :((((