Mn cho e hỏi vấn đề tế nhị chút. Cty e là cty mtv tuyển e dô là 2 ng. Sếp và e. Sếp e năm năm 52tuoi rồi ạ. E làm đã 4 năm. Nhưng lần gần đây nhất e sếp có rủ e đi ăn và kara. Sếp có những hành động thân mật với e mà giữa mỗi quan hệ sếp và nhân viên k nên có. E k dám làm gì tại hình tượng ban đầu đối với sếp giống như cha chú trong nhà e cũng k dám làm mất thể diện. Hôm sau e xin nghỉ 1 buổi. Sau đó e đi làm lại nhưng xin nghỉ luôn. Sếp e năn nỉ lại làm. Có vẻ k hiểu tại sao e nghỉ. E chỉ nói nhà có việc đột xuất nên xin nghỉ về quê gấp nên sếp tưởng e có công việc mới. Nhưng khi e về e nt thẳng luôn. Thế là sếp e năn nỉ e lại làm cho ổng 1 cơ hội nhưng e nhất quyết ra đi tại e đã nói ra rồi e k biết phải đối mặt như thế nào. E nói e sẽ bàn giao cv từ xa. Nhưng người e quen biết ở cty có gọi điện hỏi e nhưng e cũng k biết trả lời thế nào. Mn cho e  ý kiến với ạ. E bị stress lắm rồi